Tận mắt thấy 2 đồng nghiệp 'mây mưa' khi làm việc, chàng trai có pha xử lý vô cùng tinh tế
Cách xử lý của chàng trai được dân mạng khen tinh tế khi thấy hai đồng nghiệp thay vì tập trung dọn phòng khách sạn cho khách lại âu yếm nhau trong phòng tắm.
Mới đây, một chàng trai (giấu tên) đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện đồng nghiệp say sưa "mây mưa" tại nơi làm việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo đó, chàng trai làm việc trong một khách sạn. Một hôm, một cặp đôi là đồng nghiệp được giao nhiệm vụ dọn phòng sạch sẽ trước khi bàn giao cho khách trong 15 phút sau. Tuy nhiên, khi cặp đôi về phòng để dọn, đợi mãi nhưng không thấy thông báo phòng đã dọn sạch, chàng trai liền xuống tận nơi để kiểm tra.
Thật sự cảnh tưởng khiến anh chàng choáng váng, hiểu rõ lý do vì sao đồng nghiệp lại dọn phòng lâu tới vậy. Trong phòng tắm, anh trông thấy cặp đôi đồng nghiệp đang say sưa làm "chuyện ấy".

Chàng trai lo lắng cặp đôi hăng say quên mất nhiệm vụ và điều đáng sợ là khách có thể phàn nàn với quản lý khi đến nhận phòng. Do đó, anh đã viết một mảnh giấy với nội dung: "Thật ngại vì đã quấy rầy hai bạn, nhưng khách sắp đến nhận phòng, cả hai vẫn muốn tiếp tục sao? Nhanh thu dọn phòng và đừng làm ảnh hưởng đến người khác".
Sau khi gõ cửa hai lần, anh đã đặt mảnh giấy trước cửa phòng tắm. Anh chàng tiết lộ với cư dân mạng rằng, thời điểm anh gõ cửa cảnh báo đồng nghiệp, cặp đôi đã lập tức ngừng việc âu yếm nhau.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng khen ngợi cách hành xử tế nhị của chàng trai khi chứng kiến cảnh nóng của đồng nghiệp, anh không vội vạch trần hoặc báo cấp trên, thay vào đó nhẹ nhàng nhắc nhở đồng nghiệp để cả hai không mắc sai lầm.
Ngoài ra, nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cặp đôi thân mật tại nơi làm việc, vì ham muốn nhất thời mà họ không làm chủ được cảm xúc, gây ảnh hưởng đến công việc và đối mặt với nguy cơ để lại ấn tượng xấu cho khách hàng nếu chẳng may sự việc bị phát giác.
Một số người bình luận: "Hành vi của cặp đôi đó thật đáng xấu hổ và cho thấy sự khôn lỏi khi dám làm chuyện ấy tại nơi làm việc mà không phải trả tiền", "Cặp đôi đó chắc chỉ có nước độn thổ khi gặp lại anh chàng"...