Tâm tình chiến sĩ trẻ

Tháng 4, tại Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những chiến sĩ trẻ đã dần quen với nắng gió thao trường. Từ nhiều vùng quê về đây, họ trở thành đồng đội, cùng nhau bắt nhịp với cuộc sống quân ngũ, luyện rèn các nội dung huấn luyện và sẻ chia tâm tư với nhau.

Các chiến sĩ trẻ đã quen với cuộc sống trong quân đội.

Các chiến sĩ trẻ đã quen với cuộc sống trong quân đội.

Những ngày đầu bỡ ngỡ

Tôi gặp binh nhì Nguyễn Thành Nam, Tiểu đội 4, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 sau giờ huấn luyện. Những vất vả trên thao trường hiện trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười của người lính trẻ vẫn tràn đầy rạng rỡ. Bộc bạch với chúng tôi, anh Nam bảo: Giờ tôi đã bắt nhịp với cuộc sống mới trong quân đội, dù khổ luyện vất vả nhưng cũng có những điều thú vị, niềm vui riêng.

Phút nghỉ ngơi trên thao trường.

Phút nghỉ ngơi trên thao trường.

Giống nhiều người lính trẻ khác, ngày mới về đơn vị có những đêm anh Nam mất ngủ, phần vì nhớ người thân, phần lại mường tượng về cuộc sống quân ngũ sắp tới sẽ như thế nào. Việc tuân thủ giờ giấc, thời gian biểu, tạm xa điện thoại di động và làm quen với đồng đội khiến người lính trẻ sinh năm 2001 không khỏi bỡ ngỡ. Vậy nhưng quãng thời gian ấy chỉ kéo dài chừng một tuần, anh Nam đã làm quen với nếp sinh hoạt, luyện tập quy củ trong quân đội.

Ngoài những buổi khổ luyện trên thao trường, anh nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, thường xuyên chia sẻ, giao lưu với đồng đội, động viên nhau cố gắng.

Bỡ ngỡ, nhớ nhà và người thân có lẽ là những tâm tình chung thuở ban đầu của những người lính trẻ. Cuộc sống trong quân đội hoàn toàn khác với nhịp sống thường nhật bên ngoài, lại thêm việc sinh hoạt tập thể cùng những người bạn mới đến từ các miền quê khác, ít nhiều cũng khiến các chiến sĩ mất một khoảng thời gian để làm quen. Giờ đây, các chiến sĩ trẻ đang sinh hoạt, huấn luyện tại Trung đoàn 254 đã quen với cuộc sống mới. Nỗi nhớ nhà dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho những tháng ngày trải nghiệm màu áo lính. Trong câu chuyện gọi về gia đình mỗi khi có dịp, bên cạnh việc gửi lời hỏi han, các chiến sĩ thường kể về cuộc sống mới với nhiều niềm vui để người thân thêm yên tâm, tin tưởng.

Nuôi ước mơ giản dị

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Đức.

Chiến sĩ Nguyễn Hữu Đức.

Tầm này 1 năm về trước, Nguyễn Hữu Đức, binh nhì thuộc biên chế Tiểu đội 1, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 vẫn đang say mê đọc những tin, bài viết về ngày đặc biệt 30/4 - ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để nuôi dưỡng nguồn đam mê với nghề báo. Chàng cử nhân báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền lúc ấy chưa từng nghĩ sẽ có ngày khoác lên mình bộ trang phục người lính, đón đọc những tin, bài về lực lượng vũ trang trong môi trường quân đội. Những ngày khổ luyện trên thao trường chẳng làm vơi nhiệt huyết của người chiến sĩ trẻ. Với nụ cười hiền, làn da rám nắng, anh Đức bảo: Đây sẽ là những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời tôi!

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Đức viết đơn xin nhập ngũ. Từ chia sẻ của người thân đến những thông tin tích lũy qua báo chí, anh hiểu cuộc sống quân ngũ sẽ khác hoàn toàn với nhịp sống ngày còn là sinh viên nên đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng cho thời gian đặc biệt. Trải nghiệm những ngày tháng qua tại đơn vị, càng cảm nhận sâu sắc, rõ ràng về sự khổ luyện của người lính bao nhiêu, anh Đức lại càng cố gắng, quyết tâm bấy nhiêu. “Trở thành chiến sĩ giỏi là ước mơ gần của tôi, còn ước mơ xa hơn là phục vụ lâu dài trong quân đội, đóng góp một phần công sức của mình để bảo vệ Tổ quốc”, anh Đức nói.

Chiến sĩ Nguyễn Đức Hải.

Chiến sĩ Nguyễn Đức Hải.

Cùng chung giấc mơ, binh nhì Nguyễn Đức Hải thuộc Tiểu đội 10, Trung đội 14, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1 mong ước viết tiếp truyền thống của gia đình, khoác trên mình và gắn bó dài lâu với màu áo xanh của người lính.

Ngược về những ngày tháng trước đó, anh Hải nuôi giấc mơ trở thành chiến sĩ từ khi còn nhỏ, bởi hình ảnh của ông, của bố trong bộ quân phục đã ghi dấu sâu đậm trong mình. Vậy nên sau khi hoàn thành chương trình THPT, anh Hải viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với anh, do có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nên sau vài ngày đầu nhớ nhà, binh nhì này nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống tại đơn vị. Tôi mong những ngày tháng rèn luyện này sẽ giúp mình có thêm cơ hội học tập, trưởng thành hơn. Đây là quãng thời gian đáng nhớ đối với tôi trong hành trình thực hiện ước mơ của mình.

Các chiến sỹ mới tập luyện trên thao trường.

Các chiến sỹ mới tập luyện trên thao trường.

Trải nghiệm 1 ngày tại Trung đoàn 254 giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống của những người lính trẻ và thêm hiểu phía sau mỗi người lính là một câu chuyện, một khúc tâm tình. Chúng tôi tin, những ngày tháng luyện rèn trong màu áo lính tuy gian nan, vất vả nhưng cũng là quãng thời gian ý nghĩa, là trải nghiệm mang đến sự trưởng thành và hiện thực hóa những ước mơ của tuổi trẻ.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356009-tam-tinh-chien-si-tre