Tấm lòng của đồng hương Đà Nẵng xa quê
Trong sinh hoạt thường kỳ của các hội đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh, tin tức về quê nhà Đà Nẵng được nhắc đến rất cụ thể. Thông tin truyền đi, nhanh chóng trở thành những đợt vận động âm thầm hướng về quê hương.

Những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai được đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển về quê nhà bằng đường hàng không. Ảnh: MỸ NGUYỄN
Những khoản hỗ trợ lặng lẽ
Ông Nguyễn Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương (HĐH) xã Nam Phước tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quê nhà. Những cuộc gọi của tổ trưởng tổ dân phố báo tin học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, hay đề nghị hỗ trợ quà cho người già neo đơn, kêu gọi hỗ trợ xây nhà tình nghĩa... đều được ông nắm bắt kịp thời.
Mỗi năm, ông Tư dành gần 300 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.
Vào mỗi dịp cuối năm học, Quỹ khuyến học Gia Nguyễn do ông Tư sáng lập trao gần 70 triệu đồng cho học sinh Nam Phước. Rằm tháng 7 âm lịch, hàng trăm suất quà được chuyển về hỗ trợ người dân nghèo. Từ năm 2021 đến nay, ông hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà (80 - 100 triệu đồng/nhà) cho các hộ khó khăn ở Nam Phước và vùng lân cận.
"Những năm gần đây, bản thân tôi cố gắng duy trì công việc trước khó khăn chung. Tôi luôn nghĩ, khi mình còn làm việc, còn có thể tạo ra lợi nhuận thì nên chia sẻ với bà con quê nhà. Đây như một phần trách nhiệm của tôi suốt nhiều năm nay", ông Tư nói.

Đại diện gia đình ông Nguyễn Tư trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người dân Nam Phước. Ảnh: PHAN VINH
Đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, nhận tin khu phố chợ Nam Phước ngập sâu, nhiều hộ dân không kịp xoay xở lương thực, ông Tư chủ động liên hệ Đội SOS Quảng Nam, chuyển ngay 20 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm đưa vào vùng ngập.
Chưa đầy một ngày sau, ông Tư tiếp tục nhận thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên về việc kho dự trữ xăng dầu đã cạn, máy phát điện nguy cơ ngừng hoạt động trong khi hàng trăm bệnh nhân đang điều trị nội trú. Ông lập tức gửi tiền mua nhiên liệu, giúp trung tâm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong những ngày bị chia cắt do lũ.
Khi nước rút, thấy người dân quê nhà thiếu phương tiện đi lại vì bị hư hỏng hàng loạt, ông Tư hỗ trợ kinh phí để các đội thợ về sửa xe tại chỗ. Sau đó, ông cùng Hội Tương thân, tương ái Thành phố Hồ Chí Minh góp thêm gần 20 triệu đồng mua chiếc ca nô hỗ trợ địa phương sử dụng lâu dài trong công tác cứu hộ.
Nối dài những nghĩa tình
Trong cộng đồng đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người cũng giữ mạch kết nối với quê nhà như ông Nguyễn Tư.
Doanh nhân Ngô Mỹ, Giám đốc Công ty An Thanh Trầm Hương, Phó Chủ tịch HĐH thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh kể, mỗi lần quê nhà gặp khó, điện thoại của ông lại dày đặc tin nhắn. Người thì hỏi địa chỉ gửi hàng, người nhờ liên hệ xe vận chuyển, hay chỉ đơn giản là báo một hoàn cảnh cụ thể cần hỗ trợ.
Trong đợt mưa lũ năm 2025, khi các xã vùng cao của Đà Nẵng bị chia cắt, ông Mỹ cùng ông Đỗ Xuân Diện, Chủ tịch Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đứng ra kêu gọi những chuyến xe cứu trợ xuyên núi rừng.
Những xe hàng hóa ấy không chỉ đến từ doanh nghiệp hay hội viên, mà còn từ những tiểu thương buôn bán ở chợ Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh). Họ mang đến góp vài thùng mì ăn liền, vài bao gạo, có người gửi vài triệu đồng, kèm lời nhắn ngắn gọn: "gửi về cho bà con ở quê".
"Trân quý nhất trong những lần kêu gọi như vậy là rất nhiều người dân cùng chung tay hỗ trợ. Họ lặng lẽ ủng hộ, chỉ mong phần quà của mình đến được nơi cần đến", ông Mỹ nói.

Đại diện Ban Chấp hành HĐH thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho người dân xã Trà Tập sau thiên tai năm 2025. Ảnh: PHAN VINH
Từ những chuyến xe ấy, phong trào nhanh chóng lan rộng trong HĐH thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh và HĐH cấp xã, phường. Hàng trăm tấn hàng cứu trợ được quyên góp, hàng tỷ đồng được chuyển về các địa phương, tạo thành một mạng lưới hỗ trợ mà mỗi mắt xích đều dựa trên sự tự nguyện.
Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch HĐH thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua hội tiếp nhận hơn 800 bộ bàn ghế, bảng viết và thiết bị dạy học do Trường Quốc tế Úc hỗ trợ, cùng 1.000 áo ấm mới cho học sinh vùng cao Đà Nẵng.
Hành trình ấy có sự đồng hành của các anh Nguyễn Tấn Hải, Phan Ngọc Lương, Nguyễn Trung Trực, Hồ Hoàng Bảo Vinh; sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong khâu kết nối, phân phối để những phần quà sớm đến tay học sinh.
"Quà tặng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của những người con xa quê - những người dù bận rộn mưu sinh ở đô thị, vẫn giữ cho mình một lối quay về rất riêng, bền bỉ và lặng lẽ", ông Phong chia sẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tam-long-cua-dong-huong-da-nang-xa-que-3320057.html












