Tâm địa của linh cẩu
rước thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 của Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân đã có hành động vô cùng đốn mạt đến mất nhân tính khi lợi dụng sự mất mát, đau thương này để thực thi âm mưu chính trị thấp hèn, đổ lỗi cho chính quyền, kích động các hành vi chống phá.

Hội trường Thống Nhất, nơi dự kiến tổ chức Lễ tưởng niệm tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.
(baophutho.vn) - Trước thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 của Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân đã có hành động vô cùng đốn mạt đến mất nhân tính khi lợi dụng sự mất mát, đau thương này để thực thi âm mưu chính trị thấp hèn, đổ lỗi cho chính quyền, kích động các hành vi chống phá. Vẫn biết tâm địa của bè lũ khủng bố luôn đen tối, nhưng đến mức này thì Việt Tân đã tự đưa mình ngang hàng với kền kền, linh cẩu- loài vật sống nhờ xác chết bị muôn loài xa lánh, khinh bỉ…
Đăng tải trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân từ ngày 13/11, bài viết có tiêu đề “Lại tẩy xóa trách nhiệm” của Thạch Vu đã trắng trợn xuyên tạc, vu khống khi cho rằng: “Với ý định chuyển hướng dư luận, hòa tan trách nhiệm, Chính quyền HCM đang rục rịch tổ chức kéo chuông tưởng niệm nạn nhân Covid vào 19:30 ngày 19/11 sắp tới”. Chống phá, đổ lỗi cho chính quyền, dã tâm của chúng đã bộc lộ khi kích động “Hãy tương kế tựu kế, hãy cùng nhau dùng chính lúc 19:30 ngày 19/11 tạo tối đa tiếng động bằng mọi vật dụng trong nhà (nồi niêu xoong chảo) để phản đối các quyết định độc ác và phản đối chính sách khỏa lấp trách nhiệm của CQ. Tiếng động phản đối của chúng ta sẽ dài hơn và lớn hơn loại tưởng niệm giả dối…”.
Như chúng ta đã biết, đại dịch COVID-19 là thảm họa toàn cầu. Cùng với các Quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã gánh chịu rất nhiều tổn thất về con người và kinh tế do đại dịch gây ra. Hai năm trước, khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện, Việt Nam đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao. Chiến lược phòng, chống dịch bệnh được thay đổi linh hoạt, phù hợp với thực tế diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh. Nhờ đó, chúng ta đã cơ bản vượt qua đợt dịch thứ tư đã gây nên thảm cảnh kinh hoàng tại nhiều Quốc gia trên thế giới. Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, trạng thái bình thường mới đã và đang được các địa phương áp dụng để nhanh chóng phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Không phải ngẫu nhiên mà thành tựu chống dịch của Việt Nam được cả cộng đồng thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Trong suốt quá trình chống dịch, phương châm nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc” đã được Chính phủ, các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương, công đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân trong cả nước thể hiện bằng các hành động cụ thể, thiết thực, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân, tương ái truyền thống của dân tộc. Hình ảnh các chiến sỹ công an, quân đội, lực lượng y tế, tình nguyện viên không ngại hiểm nguy xung phong nơi tuyến đầu chống dịch, không quản nắng mưa giúp đỡ người dân trong khu vực phong tỏa từng gói mỳ, mớ rau đã minh chứng, khắc ghi ấn tượng sâu đậm về tính nhân văn cao đẹp của chế độ XHCN, tình cảm quân dân, nghĩa đồng bào sâu nặng…

Các bác sĩ Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh tận tình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 quận Phú Nhuận. (Ảnh tư liệu)
Thành tích thể hiện những nỗ lực, trách nhiệm cũng như tình cảm của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trước diễn biến nguy hiểm khó lường của đại dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, chúng ta cũng đã gánh chịu những tổn thất lớn với hơn 22.500 người tử vong do COVID-19. Trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đã hy sinh trên tuyến đầu chống dịch.
Đây không chỉ là mất mát của hơn hai vạn gia đình mà còn là tổn thất, đau thương của toàn dân tộc. Do đó, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 cấp Quốc gia được tổ chức vào ngày 19/11 xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo người dân và truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc ta.Việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19; thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua Lễ tưởng niệm cũng khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bất chấp thủ đoạn, mất nhân tính đến mức lợi dụng cả mất mát, đau thương của đồng loại để phục vụ âm mưu chính trị đen tối của mình, tổ chức khủng bố Việt Tân đã và sẽ nhận sự lên án, khinh miệt của cộng đồng.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202111/tam-dia-cua-linh-cau-181067











