Tai nạn giao thông là nỗi đau của xã hội

Chuyến thăm hỏi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và chính quyền thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã phần nào xoa dịu nỗi đau của những gia đình có người tử vong, thương tật vì tai nạn giao thông.

Chiều 17/11, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (người đi trước) cùng lãnh đạo một số ban ngành, chính quyền thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã có chuyến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình có người tử vong, thương tật vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (65 tuổi) ở phường 3, thành phố Vị Thanh. Bị tai nạn gần hai năm trước khiến ông Thanh bị đứt dây chằng, gãy xương chậu, hiện sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Khôn (63 tuổi) thường xuyên đau ốm. Vợ chồng ông Thanh sống với đưa con trai út 19 tuổi bị bệnh động kinh bẩm sinh, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Nhận lời động viên, thăm hỏi và quà từ đoàn công tác, vợ chồng ông Thanh không giấu được xúc động. Ông Thanh cho biết, từ ngày bị tai nạn giao thông, ông không dám ra đường một mình. Có việc phải đi, ông hết sức cẩn trọng và nhắc nhở người thân khi ra đường phải tuyệt đối cẩn thận, đảm bảo ATGT cho mình và mọi người.

Còn em Trần Phương Tiền (18 tuổi ngụ phường 5, thành phố Vị Thanh), cha tử vong vì tai nạn giao thông từ hai năm trước. Hiện Tiền sống một mình, mẹ và em nhỏ đi làm xa. Tiền đang học nghề lái xe cuốc phục vụ các công trình xây dựng. Cha mất vì tai nạn giao thông khiến cả nhà em lâm vào cảnh túng quẫn, ly tán vì mưu sinh.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang cho biết, một số trường hợp là lao động chính trong gia đình nhưng tử vong vì tai nạn giao thông đã đẩy cuộc sống của gia đình vào đường cùng. Đây là nỗi đau của xã hội, cần được chung tay xoa dịu, cũng là lời cảnh tỉnh cho những người xem nhẹ an toàn khi tham gia giao thông.

Bà Trần Hoa Phượng, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh động viên và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sáu (77 tuổi). Chồng bà Sáu tử vong vì tai nạn giao thông hồi tháng 6/2023 khi ông đang đi dạo gần nhà thì bị xe máy tông trúng. Bà Sáu kể rằng, người nhà chỉ nghĩ ông ấy bị thương nhẹ vì không thấy đổ máu nhưng sau khi đưa vào bệnh viện được ít ngày thì ông qua đời.

Bà Nguyễn Thị Đang (74 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Vị Thanh) đang kể lại chuyện chồng bà đang đi xe đạp trên quốc lộ 61C thì bị xe máy tông tử vong hồi ba năm trước. Theo ông Trần Hữu Minh, để kéo giảm tai nạn giao thông chính quyền, các đoàn thể địa phương cần tăng cường tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân, giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Tiếp xúc với những hoàn cảnh gia đình có người tử vong, thương tật vì tai nạn giao thông, ông Trần Hữu Minh cùng đoàn công tác đã động viên, chia sẻ những mất mát và đề nghị chính quyền địa phương hết sức quan tâm, hỗ trợ cho những trường hợp này.

Trong chuyến công tác, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

Trong đó, chú ý các hành vi như giao xe cho người không đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường, chuyển hướng không quan sát, sử dụng rượu bia khi lái xe...

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cùng chính quyền địa phương Hậu Giang, Ban ATGT và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ 10 gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Nguyên Việt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tai-nan-giao-thong-la-noi-dau-cua-xa-hoi-192231117164710536.htm