Syria: IS bất ngờ trỗi dậy phản công dữ dội, 32 người thiệt mạng

Lợi dụng thời tiết xấu, lực lượng khủng bố đã mở đợt tấn công lớn vào thành lũy cuối cùng của chúng ở Đông Syria nhằm vào lực lượng do người Kurd dẫn đầu, một nhà giám sát chiến tranh cho hay.

Theo Dailymail, nhóm khủng bố IS không thể chiếm được cứ điểm mà chúng tấn công nhưng cuộc tấn công đã làm thiệt mạng 23 thành viên của lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và 9 tên khủng bố cũng bị mất mạng.

Các tay súng IS lợi dụng tầm nhìn hạn chế của SDF ở dọc thung lũng Euphrates vào cuối ngày 6/1, cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho hay.

“23 tay súng SDF đã bị sát hại và 9 tay súng IS cũng mất mạng trong cuộc chiến kéo dài suốt đêm và kéo dài tới sáng 7/1”, người đứng đầu cơ quan giám sát nhân quyền Rami Abdel Rahman cho hay.

IS bất ngờ phản công khiến hàng chục người thiệt mạng

Khủng bố tung các cuộc tấn công lớn trong thời tiết xấu và chính điều này làm cản trở khả năng tấn công của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Vụ tấn công của IS được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch rút 2.000 binh lính Mỹ từ Syria về nước sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS, khiến nhiều nước đồng minh của Mỹ lo ngại. Washington trong nhiều năm qua đã hậu thuẫn SDF trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

SDF là một liên minh giữa các chiến binh Arab và người Kurd với nòng cốt là Các Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) được Mỹ bảo trợ. Ngày 11/11, SDF tuyên bố đã nối lại chiến dịch tấn công IS ở miền Đông nước này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-is-bat-ngo-troi-day-phan-cong-du-doi-32-nguoi-thiet-mang-a417812.html