Sức sống mới ở Khe Mương
Thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Khe Mương là căn cứ cách mạng quan trọng, từng là nơi hoạt động của nhiều vị lãnh đạo cấp cao và các đơn vị bộ đội chủ lực. Người dân thôn Khe Mương một lòng theo kháng chiến, nuôi giấu cách mạng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng… Năm 2004, căn cứ Khe Mương được UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng. Từ những bộn bề khó khăn, đến nay bộ mặt làng quê ở căn cứ cách mạng xưa đã dần khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bia chứng tích khu căn cứ cách mạng Khe Mương được địa phương và người dân xem là biểu tượng tự hào về quê hương giàu truyền thống cách mạng
Thôn Khe Mương ngày nay có 79 hộ dân với 338 nhân khẩu, được phân bố dọc hai phía bờ sông Thác Ma. Phía bờ Bắc có 39 hộ dân. Phía bờ Nam có 40 hộ dân, chỉ một năm trước đây thôi vẫn còn là “ốc đảo” biệt lập, mọi việc đi lại, sản xuất, buôn bán của nhân dân, việc học của các em học sinh đều phải “lụy” đò trên dòng sông vốn hung dữ, đầy hiểm nguy này. Đi dọc theo chiếc cầu Khe Mương vừa được khánh thành cách đây hơn 2 tháng, ông Trần Quốc Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Khe Mương phấn khởi khi chứng kiến các cháu học sinh đạp xe tung tăng và người dân sau buổi lao động thảnh thơi tản bộ trên chiếc cầu mới xây dựng. “Trước đây người dân một nửa của thôn Khe Mương khi đi làm, đi lại đều phải qua đò tròng trành trên dòng sông ngắn, dốc này. Học sinh cũng đi đò, ngồi phao lốp xe để người lớn bơi đẩy qua sông đến trường. Nhưng việc đi lại được xem là an toàn khi mùa nước cạn, dòng sông êm ả còn mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, chảy xiết là chịu, mọi việc hầu như đình trệ. Nay thì mọi thứ đã được giải quyết êm thuận khi có cầu bắc qua. Cây cầu mới vài tháng được đưa vào sử dụng thôi mà việc xây dựng nhà cửa, tường rào, đường sá bên phía “ốc đảo” đã trở nên nhộn nhịp. Giờ đây các gia đình không phải gửi xe bên kia sông nữa mà đã tự chạy về nhà; học sinh đi học cũng không phải mang cơm đến lớp ở lại như trước đây mà đã có thể đi xe đạp, xe điện một mạch về nhà. Cây cầu mơ ước của người dân nơi đây đã thành hiện thực, cuộc sống vì thế thoải mái hơn rất nhiều”, ông Thắng không giấu được niềm vui.
Thôn Khe Mương cách Quốc lộ 1 về phía Đông theo đường chim bay khoảng hơn 6 km, là thôn nằm gần cuối cùng của xã Hải Sơn. Đường sá đi lại vất vả, đèo dốc quanh co nên nhiều năm trước đây đời sống của người dân rất khó khăn. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án mà thôn đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện dần hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng nên bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc. Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của xã, thôn và sự hưởng ứng sôi nổi của nhân dân, đến nay thôn đã đạt 13/15 tiêu chí và 40/45 chỉ tiêu nhỏ. Phong trào chỉnh trang nông thôn mới được người dân hưởng ứng, thực hiện tích cực. Nhiều hộ dân đã hiến đất mở đường với tổng diện tích hơn 1.500 m2 ; hàng chục nhà dân đã xây mới, sửa chữa, xây dựng hàng rào; 15 hộ cải tạo vườn tạp để trồng cam, bưởi, chè… Đời sống của người dân địa phương chủ yếu dựa vào trồng rừng, nghề rừng, ngành nghề thương mại dịch vụ nhỏ lẻ, canh tác lúa nước…
Những năm qua tại địa phương đã hình thành ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả khá cao như: Phát triển chăn nuôi gà thả vườn, bò lai sinh sản, nuôi dê, thỏ, cá nước ngọt… Sự chuyển dịch kinh tế phù hợp, ý thức vươn lên phát triển kinh tế của người dân đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Năm 2018, tổng giá trị kinh tế toàn thôn ước đạt 11,210 tỉ đồng. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm xuống còn 3,9%. Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được cải thiện, an ninh - quốc phòng, trật tự trị an thôn xóm được giữ vững. So với các thôn có điều kiện thuận lợi hơn thì những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của thôn Khe Mương là rất đáng ghi nhận. Ông Ngô Tấn Lực, cựu chiến binh sinh sống từ lâu ở thôn Khe Mương phía Nam sông Thác Ma vốn trước đây là “ốc đảo” tỏ ra rất phấn chấn khi đưa chúng tôi tham quan mô hình nuôi thỏ mà gia đình ông gây dựng từ hơn 5 năm nay. Ông Lực cho biết, với khát vọng thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, ngoài trồng rừng, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả, cây chè thì ông chú trọng đầu tư nuôi thỏ để nâng cao thu nhập cho gia đình. “Đến nay mô hình nuôi thỏ của gia đình tôi đã ổn định, kinh nghiệm chăn nuôi của tôi được nâng lên, đầu ra của thỏ thương phẩm không phải lo. Hiện nay bình quân thỏ thịt có giá trên 80.000 đồng/kg, mỗi lứa tôi nuôi khoảng 150-200 con, nuôi theo kiểu cuốn chiếu nên mỗi năm được nhiều lứa, tính ra thu nhập cũng được 15-20 triệu đồng/năm. So với cuộc sống trước đây thì bây giờ khá hơn rất nhiều”, ông Lực vui vẻ nói.
Dẫn chúng tôi thăm công trình Bia chứng tích Khu căn cứ cách mạng Khe Mương nay đã được sơn sửa khang trang nằm ở trung tâm thôn, ngay cạnh chiếc cầu mới xây bên mé sông Thác Ma, Bí thư Chi bộ thôn Khe Mương Trần Quốc Thắng tỏ ra bồi hồi khi nhớ lại quãng thời gian gian khó và sự chuyển mình vươn lên của thôn mình. “Gần 10 năm làm bí thư chi bộ và gắn bó với nhiều công tác ở thôn Khe Mương, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vui sướng trước sự đổi thay đáng mừng của quê hương, nhất là bởi xuất phát điểm của thôn là hết sức khó khăn. Qua tiếp xúc, nắm bắt tâm tư của người dân, tôi cũng cảm nhận rằng họ rất phấn chấn vì cuộc sống ngày càng đổi thay, quê hương ngày càng đổi mới tích cực từ đó họ ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Thắng cho biết thêm.
Với sự chung tay, góp sức của địa phương và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người dân nơi căn cứ cách mạng xưa này, tin rằng Khe Mương sẽ ngày càng khởi sắc, ấm no nơi miền Tây Hải Lăng giàu tiềm năng và tràn trề sức sống.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=141857
