Sự trở lại của những 'công thần' đưa Đông Á Thanh Hóa lên 'đỉnh' V.League
Trở về sân nhà sau chiến thắng tối thiểu tại Bình Định, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ với màn ngược dòng 4-1 đầy mãn nhãn. Vào sân từ hiệp 2, những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Văn Thắng, Quốc Phương đã làm nên khác biệt và mang về chiến thắng giòn giã cho đội chủ nhà.

Trước Đông Á Thanh Hóa đang được đánh giá cao hơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọn cách tiếp cận trận đấu an toàn, chủ động lui về phòng ngự, nhường lối chơi cho chủ nhà.

Suốt hiệp 1, thầy trò HLV Popov có ít nhất 3 cơ hội có thể thành bàn nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Mải mê tấn công đã làm lộ ra sơ hở, chủ nhà Thanh Hóa đã phải chịu bàn thua ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha phản công sắc lẹm từ đường “châm ngòi” của Paulo Pinto - “người cũ” của Thanh Hóa.

Với HLV Popov, những sơ hở là điều bình thường trong bóng đá: “Tôi muốn các cầu thủ làm tốt việc của mình, nếu thua thì đứng dậy và tiếp tục nỗ lực. Hết hiệp 1, tôi đã động viên tinh thần các cầu thủ và tin tưởng chúng tôi có thể làm được tốt hơn trong hiệp 2.”

Sang hiệp 2, bước ngoặt đã đến khi HLV người Bulgaria lần lượt tung những cầu thủ giàu kinh nghiệm là Quốc Phương, Văn Thắng vào sân. Bên cạnh đó, Thanh Bình và A Mít xuất hiện cũng đã đem đến những làn gió tươi mới.

Sự thay đổi đã mang đến hiệu quả không ngờ, Quốc Phương gây nhiễu loạn hàng thủ Hà Tĩnh và đem về cho chủ nhà một quả phạt đền. Colrado thực hiện thành công gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Kể từ đó, khán đài sân Thanh Hóa liên tục được “mở hội” với 3 bàn thắng liên tiếp sau những nỗ lực của toàn đội. Ngoài bàn phản lưới của đội khách, Thanh Bình và Văn Thắng đã có 2 pha lập công để ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà.

Màn ăn mừng cảm xúc của BHL và các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa.

Chia sẻ sau trận, HLV Popov cho biết: “Tôi đánh giá cao những cầu thủ vào sân thay người đã thi đấu tốt ngày hôm nay. Tuy nhiên, cầu thủ nào cũng rất quan trọng. Nỗ lực khi vào sân là việc của từng người, không phải của riêng ai, vì chúng tôi là một tập thể.”

Chiến thắng này đã giúp đội bóng xứ Thanh leo lên ngôi đầu BHX V.League với 14 điểm sau 6 trận đã đấu. Đến hiện tại, ông Popov cho biết toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận đấu tiếp theo: “Hiện tại chúng tôi không muốn nghĩ quá xa. Mọi thứ (lợi thế dẫn đầu - theo phóng viên) hoàn toàn có thể thay đổi chỉ với một khoảnh khắc. Nếu nghĩ quá xa xôi hoàn toàn có thể mất tập trung. Chúng tôi cần tập trung ở trận đấu tới.”

Sau trận đấu, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan (thứ 3 từ trái sang) đã xuống sân chúc mừng, ngợi khen nỗ lực của toàn đội và quyết định “thưởng nóng” số tiền 500 triệu đồng.