Sư đoàn 390: Gần 1.000 ngày công bộ đội giúp dân vùng lũ Kim Tân (Thanh Hóa)
Sáng 5-10, đã bước sang ngày thứ ba, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) tham gia khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Kim Tân (tỉnh Thanh Hóa).
Đến sáng 5-10, nước tại vùng ngập lụt Kim Tân đã rút, tất cả các tuyến giao thông nông thôn gần như đã thông tuyến, chỉ còn một vài khu vực trũng thấp còn ngập cục bộ (khoảng hơn 50cm). Hàng nghìn hộ dân đã về nhà dọn dẹp sau lũ.
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 đã tỏa đến gần 50 thôn, làng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.
Trung tá Tống Duy Viên, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Sư đoàn 390) cho biết: Gần 1.000 ngày công, bộ đội đã giúp nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh gần 20km đường liên thôn, 12 trường học các cấp, 12 nhà văn hóa, 4 trạm xá, 5 nghĩa trang liệt sĩ...
Bên cạnh đó, gần 200 hộ dân thuộc diện chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn cũng đã được bộ đội tham gia giúp đỡ.

Bộ đội dọn dẹp rác ứ đọng.

Cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

Bộ đội giúp dân dọn dẹp vệ sinh.

Thu dọn cây đổ do bão số 10 gây ra tại trường học.

Bộ đội lau rửa bàn ghế, đồ dùng tại các nhà văn hóa thôn.
Nước rút, người dân trở về nhà, cũng là lúc cần nhân lực lớn nhất để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng cùng các công trình công cộng.
Nước lũ về quá nhanh khiến toàn bộ cửa hàng điện máy của gia đình anh Bùi Văn Thanh, thôn Định Tường, xã Kim Tân chìm trong nước, sáng 5-10, bộ đội đến giúp gia đình lau rửa, sắp xếp lại hơn 30 máy khâu, cùng các loại thiết bị tích điện như: Quạt, bóng đèn, áo điều hòa, máy rửa xe, máy phát điện, máy hút chân không...
Khuôn mặt thẫn thờ, anh Thanh cho biết: "Cả cửa hàng của tôi chắt bóp, tích tụ gần 100 triệu đồng, lũ dâng nhanh không cứu được gì, cả ngôi nhà ngâm trong nước hơn hai ngày, chắc không cứu được gì nữa... Được các anh bộ đội đến vừa giúp, vừa động viên, vợ chồng tôi cũng nguôi ngoai, trong lúc hoạn nạn vẫn còn chính quyền, vẫn còn bộ đội quan tâm, đồng hành và chia sẻ".
Hạ sĩ Đặng Trường Giang, chiến sĩ Đại đội 7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48) cùng đồng đội suốt 3 ngày nay ngâm mình trong nước lũ giúp dân. Trong bộ quân phục ướt sũng, Hạ sĩ Đặng Trường Giang tâm sự: "Nhìn thấy tổn thất của bà con, chúng tôi ai cũng xót xa, nhiều gia đình sau lũ không còn đồ vật gì đáng giá, còn căn nhà thì cũng xiêu vẹo, chờ đổ sập... anh em chỉ biết vừa động viên gia đình, vừa nỗ lực hết sức để giúp bà con nhanh nhất, thiết thực nhất".
Đồng chí Phạm Đức Hùng, Trưởng thôn Định Tân, xã Kim Tân đang trực tiếp chỉ đạo người dân phối hợp với bộ đội sắp xếp những đồ còn sót lại tại nhà văn hóa thôn, toàn bộ hệ thống loa đài, băng rôn, khánh tiết gần như hư hỏng. Quần áo bê bết bùn đất, đồng chí Phạm Đức Hùng chia sẻ: "Thôn có 119/121 hộ dân bị ngập sâu trong nước, chỉ có 2 hộ nằm trên đồi cao là không bị ngập, đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thống kê cụ thể thiệt hại của từng hộ, hai cơn lũ liên tiếp trong chưa đầy một tháng dồn dập diễn ra trên địa bàn khiến toàn bộ hoa màu của thôn mất trắng. Trận lụt do cơn bão số 10 diễn ra quá nhanh, người dân không kịp cứu tài sản, gần như đồ dân dụng điện tử như ti vi, loa đài, tủ lạnh, quạt điện, thậm chí xe máy của bà con ngâm trong nước hơn 3 ngày gần như hỏng hết, không thể khắc phục được".
Nhắc đến việc bộ đội kịp thời có mặt giúp dân những ngày qua, Trưởng thôn Định Tân xúc động: "Khi nước ngập lụt lớn, bộ đội đã tham gia cứu hộ cứu nạn, vận chuyển hàng tiếp tế thiết yếu cho chúng tôi, thực tế là nước ngập cả làng, cả xã nhiều ngày dài thế này, nếu không có bộ đội tiếp tế, chúng tôi không biết lấy gì ăn, uống thời gian vừa qua. Ngay khi nước rút, bộ đội lại về giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Khối lượng công việc quá lớn, nhân lực của thôn lại không có. Có bộ đội về, nhân dân địa phương rất phấn khởi và cảm kích tình cảm trách nhiệm của bộ đội khi về với dân”.
Đồng chí Lương Bích Biền, Trạm trưởng Trạm Y tế Thạch Định cùng tất cả cán bộ, nhân viên trạm tất bật đến từng nhà, rà từng thôn để xử lý nước ăn cho bà con cho biết: "Hôm nay, bộ đội về tổ chức dọn dẹp, sửa lại toàn bộ khu vực trạm y tế, anh em cơ quan rất phấn khởi. Cùng với đó, lực lượng quân y của đơn vị còn trực tiếp tham gia với y tế địa phương xử lý nguồn nước. Trạm vốn mỏng về nhân lực, có bộ đội tham gia đảm bảo cho gần 3.000 hộ dân có nước sạch để sử dụng. Xử lý nước sạch là cấp bách trước mắt, ngay sau đây chúng tôi còn phải tiếp tục xử lý vệ sinh môi trường. Có sự góp sức của bộ đội khiến công việc của chúng tôi được triển khai rất hiệu quả".
Trực tiếp tham gia chỉ huy bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ, Trung tá Tống Duy Viên, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 cho biết: "Trong cơn bão số 10, đơn vị trực tiếp tham gia hộ đê sông Hoạt, tổ chức sơ tán dân vùng ngập lụt. Ngay khi nước rút, đơn vị khẩn trương tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau lũ lụt. Đến hôm nay, tại địa bàn xã Kim Tân chúng tôi đã huy động gần 1.000 ngày công dọn dẹp vệ sinh gần 20km đường liên thôn, 12 trường học các cấp, 12 nhà văn hóa, 4 trạm xá, 5 Nghĩa trang Liệt sĩ... Bên cạnh đó, gần 200 hộ dân thuộc diện chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn cũng đã được bộ đội tham gia giúp đỡ, đảm bảo cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống bình thường trở lại..."
"Lo lắng nhất của bộ đội và nhân dân vùng lũ lúc này là cơn bão số 11 đang đến và Thanh Hóa được dự báo là vùng có thể chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Vậy nên, chúng tôi đang động viên bộ đội tranh thủ mọi thời gian, giúp dân những vấn đề thiết thực nhất, để nhân dân ổn định đời sống bình thường trong thời gian sớm nhất", Trung tá Tống Duy Viên chia sẻ.