Sự bình tĩnh lạnh người và giây phút hối lỗi của kẻ sát hại cả nhà em trai

Nguyễn Văn Đông khai ban đầu chỉ có ý định sát hại em dâu và cháu nhưng sau đó không kiềm chế được, gặp ai hắn chém người đó.

Lời khai lạnh người của hung thủ sát hại cả nhà em trai

Liên quan đến vụ án mạng anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 5 người thương vong ở Đan Phượng, Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1966, Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để điều tra hành vi Giết người.

Tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng vào chiều ngày 1/9, Đông thừa nhận hành vi và khai nhận cả đêm trước hắn không ngủ được nên khoảng 7h30 sáng 1/9 đối tượng giấu con dao vào trong áo rồi sang nhà ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, em ruột Đông).

Theo lời khai của Đông, lúc này, thấy bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) vừa đi xe máy ra đến cổng, Đông đã lao vào truy sát. Sau đó, hắn lần lượt thực hiện hành vi man rợ, tước đoạt mạng sống của các thành viên trong gia đình ông Hải.

Đáng chú ý, trong quá trình kể lại quá trình truy sát cả nhà em trai, Đông thể hiện thái độ bình tĩnh đến lạnh người. Bằng giọng nói rõ ràng, tỉnh táo và không hề run sợ kể rành rọt, chi tiết quá trình thảm sát man rợ cả nhà em trai.

Đông khai nhận do bức bối trong lòng vì mâu thuẫn gia đình trong chuyện đất cát nên đã cầm dao sang nhà em trai truy sát người em dâu và cháu trai. Khi cảnh sát hỏi động cơ mục đích gây án là gì? Đông thừa nhận có mục đích giết bằng được người em dâu và cháu ruột. Tuy nhiên, sau không kiềm chế được bản thân nên gặp ai Đông chém người nấy.

Theo nguồn tin từ báo An ninh thủ đô, trong quá trình lấy lời khai, kẻ gây ra thảm sát cúi đầu, ôm mặt trong muộn mạng. Hắn nói: "Tôi rất ân hận, xin chịu tội".

Cơ quan chức năng địa phương nói gì về mâu thuẫn giữa 2 gia đình?

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, ông Đông và ông Hải định cư tại mảnh đất của tổ tiên để lại. Trong đó, 2 người từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai của ông Hải là anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý.

Hiện trường vụ việc kinh hoàng

Hiện trường vụ việc kinh hoàng

“Trước khi xảy ra vụ án, vào tối 31/8, anh Hiệp qua nhà ông Đông để nói chuyện nhưng xảy ra mâu thuẫn”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Bức xúc về việc này, sáng 1/9, Đông cầm dao sang nhà em trai để chém vợ và con trai của em. Tuy nhiên, khi Đông chém em dâu thì em trai vào can ngăn cũng bị chém, 2 nạn nhân gục tại chỗ.

Tiếp đó, Đông cầm dao vào trong nhà chém con gái, con dâu và cháu nội của em trai. Lúc này, anh Hiệp vội chạy ra ngoài gọi người dân vào ứng cứu và gọi cho cơ quan chức năng xã. Sau khi gây án, Đông trở về nhà và ngồi uống nước. Tại đây, Đông có ý định tự tử bằng điện nhưng bị con trai dập cầu dao nên không chết.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/su-binh-tinh-lanh-nguoi-va-giay-phut-hoi-loi-cua-ke-sat-hai-ca-nha-em-trai-d147484.html