'Stalker: Tội ác hoàn hảo' - Bài học cho những kẻ thích rình mò

Tác phẩm của đạo diễn Kim Sehwi thuộc thể loại phim tâm lý giật gân, lên án tội phạm 'stalker' (những kẻ lén theo dõi, rình rập, xâm phạm đời tư) và gióng hồi chuông cảnh báo về tệ nạn này. Bộ đôi nam nữ chính Byun Yo-han và Shin Hye-sun thể hiện rất tròn vai, cuốn hút.

Bộ ba Byun Yo-han, Shin Hye-sun và Lee El trong “Stalker: Tội ác hoàn hảo”

Bộ ba Byun Yo-han, Shin Hye-sun và Lee El trong “Stalker: Tội ác hoàn hảo”

Khi gậy ông đập lưng ông

Câu chuyện kể về một “stalker” điển hình trong đời sống hiện đại ngày nay: Koo Jung-tae làm nghề môi giới bất động sản và lợi dụng việc khách hàng (chủ nhà) giao chìa khóa để vào những căn nhà riêng quan sát. Jung-tae có thú vui kỳ dị, biến thái, là trộm vài món đồ linh tinh, chụp ảnh rồi mang về làm bộ sưu tập riêng. Một ngày Jung-tae tình cờ trông thấy Han Sora, một cô gái xinh đẹp, có cuộc sống nổi tiếng sành điệu trên mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ. Sẵn thói quen xấu, anh chàng bí mật theo dõi cuộc sống của Sora, tìm cách xâm nhập trái phép vào căn hộ của cô. Từ đây, mọi rắc rối cũng bắt đầu. Jung-tae không ngờ chính mình cũng bị Sora theo dõi như kiểu “mèo vờn chuột”.

Bộ phim có những tình tiết gây sốc như Sora bất ngờ đến văn phòng môi giới và giao chìa khóa nhà cho Jung-tae với lý do nhờ anh này tìm giúp người thuê. Jung-tae theo thói quen xấu đã ung dung vào nhà chủ nhân và kinh hoàng khi thấy Han Sora chết bên vũng máu. Ai là thủ phạm giết người? Liệu Jung-tae có báo cảnh sát hay che giấu vụ việc?

“Stalker: Tội ác hoàn hảo” cho thấy bộ mặt của những kẻ giả dối. Đằng sau vẻ lành mạnh, được nhiều người tin cậy, ngưỡng mộ, các nhân vật như Jung-tae và Han Sora đều có những góc khuất, thậm chí phạm pháp. Cho dù có che đậy và mưu mô đến đâu, tội lỗi của họ cũng bị bóc trần trước ánh sáng pháp luật.

Vì lo sợ báo cảnh sát sẽ bị lộ ra việc mình lẻn vào nhà người khác nên Jung-tae không còn cách nào hơn là âm thầm tìm kiếm tên tội phạm thực sự. Anh này rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười, cuốn vào cuộc xung đột với 2 kẻ lạ mặt ngay tại nhà mình và cuối cùng phát hiện 1 trong 2 kẻ đó chết trong thế treo cổ.

Màn tái xuất đẳng cấp của Shin Hye-sun với vai diễn tâm lý phức tạp trong “Stalker”

Màn tái xuất đẳng cấp của Shin Hye-sun với vai diễn tâm lý phức tạp trong “Stalker”

Công lý trừng trị tội phạm

Bộ phim là lời cảnh tỉnh những ai có sở thích lệch lạc theo dõi, xâm phạm đời tư người khác. Việc sống ảo quá lố trên mạng xã hội khiến người ta “ảo tưởng sức mạnh” bởi số lượt theo dõi, yêu thích, bình luận.... Han Sora không biết điều này có thể nảy sinh những mầm mống nguy hiểm, tình huống phức tạp, như việc fan cuồng biến thành “stalker” bám đuôi, theo dõi cô như Jung-tae.

Bộ phim có trường đoạn flashback (hồi tưởng) cho người xem thấy quá khứ của Sora, phần nào lý giải nguyên do nữ chính trở thành người sống ảo, thèm khát sự chú ý của mọi người. Đó là quá khứ cơ cực đáng thương, bị ruồng bỏ, khiến cô phần nào có tâm sinh lý không bình thường. Quyết tâm tái sinh thành một con người mới thành đạt, nhân hậu và tử tế là một nhu cầu chính đáng. Tiếc là Sora đã bất chấp mọi thủ đoạn và rơi vào vòng xoáy tội lỗi lúc nào không hay.

Nữ điều tra viên Oh Young-joo đại diện cho công lý

Nữ điều tra viên Oh Young-joo đại diện cho công lý

Sự xuất hiện của nữ điều tra viên Oh Young-joo (Lee El thủ vai) trong vụ án giết người đã giải mã cuộc đấu trí nghẹt thở bất phân thắng bại giữa Jung-tae và Han Sora. Thủ phạm lộ diện trong hồi kết, mọi góc khuất thật - giả được lộ diện, động cơ phía sau tội ác được lý giải. Câu chuyện biến chuyển khó lường, nhân vật phức tạp đến đâu thì ánh sáng công lý vẫn sẽ soi rọi và ai cũng bình đẳng trước pháp luật.

Shin Hye-sun sinh năm 1989, đi lên từ những vai phụ, trong đó có phim “Tuổi thanh xuân” - một bộ phim hợp tác Việt - Hàn mà Shin Hye-sun đóng vai “tình địch” của diễn viên Nhã Phương.

Thành công với vai chính trong phim “Chàng Hậu” (Mr. Queen) năm 2020 giúp Shin Hye-sun nổi tiếng. Từ đó cô liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình nhiều tập như “Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19”, “Chào mừng đến Sandal-ri”, hay phim điện ảnh “Cô giáo em là số 1”, “Đơn hàng từ sát nhân”. Ngoài chiều cao 1,72m và gương mặt xinh đẹp, cá tính, Shin Hye-sun cho thấy diễn xuất của cô có thể biến hóa đa dạng với các nhân vật cuốn hút theo nhiều kiểu khác nhau.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/stalker-toi-ac-hoan-hao-bai-hoc-cho-nhung-ke-thich-rinh-mo-post578252.antd