Sông Lam Nghệ An gặp Viettel ở chung kết Giải U21 Quốc gia 2020

Chiều 17-12, trên sân 19-8 TP. Nha Trang đã diễn ra hai cặp đấu bán kết. Với chiến thắng sát nút 1-0 trước Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ gặp Viettel ở trận chung kết sau khi đội bóng quân đội cũng đánh bại Đồng Tháp với tỉ số 2-1.

Trận bán kết 1 là cuộc đọ sức giữa Nam Định và SLNA. Cuộc chạm trán giữa 2 đội được đánh giá ngang tài ngang sức diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, thế trận cân bằng đúng như dự đoán. Nam Định là đội tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng các cầu thủ SLNA tổ chức phòng ngự kín kẽ, khóa chặt các mũi công của Nam Định, đặc biệt là chủ lực Mai Xuân Quyết.

Không những thế, các học trò Huấn luyện viên (HLV) Đinh Văn Dũng còn cho thấy hiểu rõ điểm mạnh, yếu của đối thủ. Tiền vệ trái Lê Văn Việt được đẩy sang cánh phải nhằm khai thác điểm yếu phòng ngự cánh trái của Nam Định. Các cầu thủ SLNA càng chơi càng hay. Sau khi Lê Văn Việt “cảnh báo” thủ môn Liêm Điều bằng cú dứt điểm chạm xà ngang ra ngoài, SLNA có bàn thắng mở tỷ số ở phút 44 với pha đánh đầu sắc bén của Trần Mạnh Quỳnh sau pha đá phạt góc của đồng đội.

Việc được trui rèn ở bảng đấu “tử thần” trước các đối thủ mạnh giúp SLNA chơi đầy bản lĩnh trong khi các cầu thủ Nam Định có dấu hiệu căng cứng tâm lý. “Tai họa” bất ngờ ập xuống U21 SLNA ở phút 62 khi hậu vệ Nguyễn Văn Sơn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chơi hơn người, các cầu thủ Nam Định tổ chức tấn công ồ ạt nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa trong khi cầu thủ SLNA lùi sâu đội hình về phòng ngự.

Phút 75, Mai Xuân Quyết đánh đầu hiểm hóc và chuẩn xác nhưng thủ môn Thành Huy còn xuất sắc hơn khi cản phá thành công trong gang tấc, cứu thua cho SLNA. Chơi hơn người nhưng những pha tổ chức tấn công của Nam Định khá đơn điệu, thiếu biến hóa dẫn đến bế tắc, không tạo được nhiều tình huống bất ngờ cho hàng phòng ngự SLNA.

Chơi hơn người tầm 30 phút nhưng các cầu thủ Nam Định không tìm được bàn thắng gỡ hòa. Họ còn gặp khó ở phút 90+2 khi Phan Thế Hưng nhận thẻ đỏ rời sân vì lỗi phản ứng trọng tài. U21 Nam Định xuống tinh thần trong khi SLNA chơi chắc chắn, bảo vệ thành công tỷ số 1-0 với tấm vé đầu tiên vào chơi chung kết.

Ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 17 giờ cùng ngày giữa Viettel và Đồng Tháp, cả hai đội đều nhập cuộc một cách khá nhanh. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng U21 Đồng Tháp đã tự tin chơi đôi công với U21 Viettel. Tuy nhiên, trong khoảng 2/3 khoảng thời gian đầu hiệp 1, nhiều cơ hội nguy hiểm được cả 2 đội tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Phút 32, Đinh Tuấn Tài có pha xử lý khéo léo vượt qua được 2 hậu vệ của Đồng Tháp trước khi dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi vào giữa 2 chân của thủ môn Nguyễn Nhật Trường, mở tỷ số cho U21 Viettel.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ U21 Viettel lên tinh thần và tiếp tục gây sức ép lớn lên phần sân đối phương. Trong khi đó, U21 Đồng Tháp cũng tích cực chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh.

Ngay từ những phút đầu hiệp 2, U21 Đồng Tháp đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 49, trên chấm đá phạt, Trần Hữu Nghĩa có cú treo bóng cực kỳ khó chịu vào cột xa để Nguyễn Tuấn Em đánh đầu tung nóc lưới U21 Viettel.

Phút 72, Trần Danh Trung có pha ra chân uy lực trong vòng cấm khiến thủ môn Nguyễn Nhật Trường phải bó tay, đưa U21 Viettel vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của Danh Trung tại Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2020.

Trong những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ U21 Đồng Tháp tràn lên tấn công. Dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thắng 2-1, U21 Viettel đối đầu với U21 SLNA ở trận chung kết.

GIA HUY - XUÂN HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202012/song-lam-nghe-an-gap-viettel-o-chung-ket-giai-u21-quoc-gia-2020-916165/