Sống khác

Họ đã gia nhập một đội ngũ rất đông những người trẻ tuổi di chuyển khắp nơi trên thế giới và vẫn kiếm tiền được bằng cách làm việc từ xa...

Nguồn: ITN

1. Trong thời gian nghỉ sinh của mình, một phụ nữ Anh và bạn trai đã đưa con nhỏ của mình đi du lịch tới 17 quốc gia trên thế giới và khuyến khích những sản phụ khác hãy làm điều tương tự khi “vì bạn đang được nghỉ sinh, nên hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời đó để đi khắp đó đây”.

Nữ nhân viên y tế Milly Goodwin, 30 tuổi, người London, Anh, và bạn trai cô, Stu, 33 tuổi, đã đặt chân đến 17 nước, trong đó có Brazil, Ecuador, Mexico và Canada trong hành trình của mình cùng với Poppy, con gái họ, ra đời hôm 30.7.2021. Tổng số tiền họ đã chi vào khoảng 20.000 bảng Anh (xấp xỉ 24.000 USD), tất cả đều là tiền mà họ đã tiết kiệm trong nhiều năm.

Hành trình của gia đình nhỏ này dự định bắt đầu 3 tuần sau khi Poppy ra đời. Ý thức được những khó khăn mà họ sẽ phải đương đầu khi đưa theo mình một đứa bé mới sinh trong một hành trình dài, họ quyết định làm thử một chuyến bay đến Slovenia để xem Poppy có thể thích nghi được với việc đi chơi hay không, trong khi bản thân họ có gặp rắc rối gì không.

Tuy nhiên, chuyến đi phải lui lại một thời gian sau khi Stu được chẩn đoán u não. Sau một ca mổ kéo dài 12 tiếng và thêm 5 tháng để Stu hồi phục, họ lên đường, mang theo hành lý một cách gọn nhẹ nhất có thể và đồ cho Poppy sẽ mua dọc đường. “Tôi đã luôn cảm thấy phấn khích về việc có con và sau đó du lịch trong thời gian nghỉ sinh. Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời khi cả nhà cùng đi với nhau”, cô nói với Daily Mail. “Nhưng có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ là một góa phụ đi du lịch với đứa con mới sinh. Tháng 12.2021, Stu bình phục và ý tưởng lên đường với con đã sống lại”.

Gia đình nhỏ ấy bay đến Bồ Đào Nha, sau đó sang Nam Mỹ, đến Argentina, Ecuador, Peru, sau đó bay tiếp sang Mỹ, nơi họ ở trong một căn lều bên bờ biển, và rồi đến Canada. Họ đi theo dạng ngân sách thấp, ở trong những căn nhà thuê, hoặc trong các khu cắm trại, các xe ô tô có giường nằm. Họ có những hành trình đi bộ trải nghiệm khá dài ở Patagonia, vùng đất phía Nam Argentina. Điều tuyệt diệu là cô bé Poppy thích ứng nhanh, không quấy, tỏ ra thích thú với những hành trình đến các mảnh đất mới. Cô bé rất khỏe và hứng thú với chuyến đi.

Hiện tại, họ chưa muốn về nhà và vẫn đang trong hành trình lái một chiếc xe camper thuê để đi trên lãnh thổ châu Âu. Milly nói cô muốn câu chuyện của mình, được ghi lại ở tài khoản @wildtravelchild sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ có con mới sinh hãy lên đường trong thời gian được nghỉ đẻ. Cô nói: “Lúc đầu tôi đã từng khá e ngại khi nghĩ đến việc sẽ đi du lịch cùng trẻ con, nhưng rồi khi sinh con, tôi nhận ra rằng, việc lên đường cùng với gia đình nhỏ thật tuyệt vời. Khi bạn nghỉ đẻ nghĩa là bạn không phải làm việc, và đó là một cơ hội lớn để lên đường”.

Ở Anh, các bà mẹ có thể được nghỉ sinh có lương tới 39 tuần. Stu, bạn trai của Milly, thì xin nghỉ phép không lương. Họ đã chuẩn bị một khoản tiết kiệm trong nhiều năm, đủ để tiến hành chuyến đi này.

2. Quá stress với công việc văn phòng hiện tại, một cặp đôi người Anh khác cũng đã quyết định từ bỏ tất cả, mua một chiếc xe minibus cũ, cải tạo nó và rồi thực hiện một hành trình khắp châu Âu bằng tiền tiết kiệm.

Đó là câu chuyện của Helen Weedon, 29 tuổi, và người sống chung với cô, Tristan Young, 31 tuổi (ảnh). Tháng 4 năm ngoái, họ chi ra gần 12.000 bảng Anh (14.000 USD) để mua một chiếc Ford Transit Minibus cũ có 17 chỗ ngồi. Và rồi trong suốt 9 tháng, trong lúc vẫn tiếp tục làm việc ở công ty và tận dụng cả những ngày cuối tuần, họ cần mẫn cải tạo lại chiếc xe, biến nó thành một căn nhà di động, có cả hệ thống bếp gas, giường ngủ, phòng khách, hệ thống điện. Khi "ngôi nhà" hoàn thành, họ đã phải chi ra tới 25.000 bảng (gần 30.000 USD), cao hơn nhiều dự trù kinh phí ban đầu.

Helen nói với tờ Metro: “Việc làm lại toàn bộ nội thất xe thực sự vất vả và lâu hơn chúng tôi dự kiến. Chúng tôi tự làm tất cả mọi thứ mà không thuê ai hết, trừ việc kiểm tra hệ thống điện và khí đốt xem có an toàn không”. Chiếc xe ấy chính là điều mà họ đã ấp ủ trong suốt nhiều năm, bởi họ là những người rất thích các chuyến đi xa. Họ thực sự thích khám phá châu Âu và việc ngày càng nhiều người chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống trên xe khắp nơi càng khiến họ say mê hơn. Ngoài ra, cả Helen và Tristan đều cảm thấy quá áp lực với công việc ở văn phòng. Họ muốn một cuộc sống thoải mái và tự do hơn.

Hành trình của Helen và Tristan bắt đầu từ tháng 6.2022, sau khi họ bỏ việc. Từ đó, họ đã rong ruổi trên khắp các nẻo đường châu Âu, sau khi khởi hành từ Anh. Họ đã tới Đức, Áo, Italia, Croatia, Hungary, Slovenia và Montenegro. Họ sẽ còn tiếp tục đi nữa để thỏa mãn ước muốn tự do ngắm nhìn thế giới của mình. Đương nhiên, họ vẫn phải kiếm sống, nhưng công việc hiện tại của họ - Helen đã trở thành một trợ lý ảo, còn Tristan làm người thiết kế trang web - cho phép họ làm việc từ xa mà vẫn có thu nhập.

Họ đã gia nhập một đội ngũ rất đông những người trẻ tuổi di chuyển khắp nơi trên thế giới và vẫn kiếm tiền được bằng cách làm việc từ xa. Hiện đã có tới 44 nước cấp visa cho những người như vậy, để họ sống tại các nước đó nhưng làm việc từ xa cho các công ty ở nước khác. Xu hướng này đã có vài năm nay, nhưng đã trở nên rất hot sau đại dịch, với việc nhiều nước tạo mọi điều kiện cho công dân các nước khác tới nước họ làm việc theo kiểu từ xa.

Helen và Tristan cũng cập nhật hành trình của mình trên một blog có tên "Coconuts and Camels". Họ đã lên kế hoạch lái xe khắp châu Âu trong vòng 3 năm tới, trước khi vượt biển sang Canada và Mỹ…

Anh Ngọc

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/song-khac-i299213/