Sởn da gà vì vẻ đẹp nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn của thời trang từ rác tái chế
Những thiết kế thời trang từ rác tái chế được thể hiện rất thú vị và đầy ẩn ý qua ống kính nhiếp ảnh.
Bộ ảnh thời trang Ngũ hành của nữ ca sỹ Nhật Huyền gồm 5 bộ trang phục tượng trưng cho 5 yếu tố tự nhiên: Thủy, Hỏa, Kim, Mộc, Thổ. Đây là những thiết kế thời trang độc đáo được làm bằng đồ tái chế, sử dụng những chất liệu rất quen thuộc như vỏ lon, nút chai, vỏ chai nhựa, giấy sách cũ… Tất cả đều được tận dụng triệt để, nhằm thể hiện tinh thần hướng tới môi trường, cộng đồng và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường.
Cô cho biết: “Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng tôi và ekip đã phải mất rất nhiều công sức để tạo nên được bộ sưu tập Ngũ hành này. Chúng tôi phải thức nhiều đêm để thiết kế và thực hiện tỉ mỉ từng chi tiết, để trang phục dù làm bằng đổ tài chế cũng phải đẹp từng đường nét”.
Trang phục Thủy: Được tạo nên bằng những ống hút đã qua sử dụng, thiết kế theo lối Gothic truyền thống, ôm sát cơ thể, tạo nên một chân dung nữ hoàng đang trào dâng nỗi giận dữ trước việc sử dụng và ô nhiễm nước tràn lan.
Những mảng trắng dưới chân Nhật Huyền gợi lên hiện tượng băng tan do trái đất nóng lên. Nhật Huyền đã có một dáng đứng vô cùng thời trang.
Trang phục Hỏa: Những vỏ lon đã qua sử dụng được cắt tia tỉ mỉ, tinh tế để tạo thành đôi cánh Phượng hoàng lửa rực rỡ, cuộc trào sức sống và sẵn sàng vút bay bất cứ lúc nào. Nhật Huyền trong bộ trang phục này trở nên đầy hiện đại, cá tính, với mái tóc cắt ngắn ôm sát.
Trang phục Mộc: Từ sách báo cũ và hoa khô, Nhật Huyền đã hóa thân làm một nàng công chúa rừng, xanh, hòa quyện cùng cây cỏ một cách mềm mại, lấy thiên nhiên làm sức sống, sự trẻ trung của mình.
Trang phục Kim: Sắc trắng của kim loại được gợi đến từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Kết cấu khối váy bồng bềnh, kết hợp với vỏ chai trong suốt thể hiện sự thuần khiết, tinh khôi. Trang phục này được lấy cảm hứng từ những mẫu thiết kế đậm chất nghệ thuật của Alexander McQueen.
Trang phục Thổ: Thổ được tạo nên từ nút chai rượu. Nhật Huyền trong trang phục này đã hóa thân làm đất mẹ đầy bao dung, chở che đang ôm ấp mọi thứ vào lòng. Mái tóc trắng thể hiện sự tàn úa, già nua của trái đất trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, khói bụi.