Sóc Trăng vào xuân Quý Mão 2023

Sóc Trăng cũng như bao miền quê khác trên dải đất hình chữ S Việt Nam đang rộn ràng vào xuân mới 2023 - xuân Quý Mão.

Sớm nay thức dậy, cái lành lạnh trong thời khắc chuyển mùa của Đất - Trời sang xuân, trong nắng vàng nhạt của vùng đất phương Nam cùng bầu không khí ấm áp, dịu ngọt, tiếng chim kêu ríu rít gọi bầy, cây mai, bông cúc, vạn thọ, hoa hồng, lay ơn… đang ngậm nụ chỉ chực chờ xuân sang cựa mình nở bung khoe hương, sắc thắm, làm cho tâm hồn chúng ta thêm bồi hồi, xao xuyến. Đây chính là thời điểm kỳ diệu của mùa xuân làm cho chúng ta bừng lên sức sống mới với những nội lực, ước nguyện về tương lai tốt đẹp... Vì thế, mùa xuân được ví như một nàng công chúa xinh đẹp, một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho loài người.

Cũng như bao miền quê trên đất nước Việt Nam, Xuân đã về trên mảnh đất “Nguyệt Giang - Sóc Trăng”. Đó là phong trào “Xây dựng nông thôn mới” có nhiều khởi sắc. Từng gia đình, khóm, ấp đến xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”.

Đó là những hoạt động văn hóa - xã hội mang đậm dấu ấn với nhiều thành tựu trân trọng, tự hào, sự nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển cả quy mô và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hoàn thiện. Công tác chuyển đổi số từng bước được nâng cao, kể cả nhận thức và hành động, trước mắt Sóc Trăng chuyển đổi số từ lĩnh vực nông nghiệp, thế mạnh sẵn có của tỉnh và tỉnh cũng xem đây là một giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Sóc Trăng, năm 2023 là bệ đỡ. Hoạt động báo chí, văn học - nghệ thuật ngày càng được quan tâm coi trọng và phát huy đổi mới, tháng 11 năm nay đã tổ chức trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2022 với 48 giải (trong đó giải cống hiến: 15, giải A: 5, giải B:11, giải C: 17). Công tác xóa đói giảm nghèo được coi trọng, thực hiện tốt an sinh xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc. Tình hình quốc phòng - an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển bền vững, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các thế lực thù địch.

Trên trời xanh với những cánh én chao liệng, trong không gian vương chút mùi ẩm ướt của đất, thoang thoảng hương của mùi rơm rạ lúa ST24, ST25 và tiếp tục ngôi vương là 2 loại gạo - ngon nhất trong top 4 thế giới năm 2022 và Anh hùng lao động Hồ Quang Cua - cha đẻ của các giống lúa ST này được giải thưởng “Thành tựu trọn đời” (World Rice Community - Lifetime Achievement Award) và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ năm 2022 (về giống lúa ST25). Đó còn là một loạt “đặc sản” mới từ thành tựu của nông nghiệp Sóc Trăng như: vú sữa tím tứ quý (huyện Kế Sách), bưởi năm roi (xã Kế Thành); thanh nhãn (huyện Kế Sách và thị xã Vĩnh Châu), mận xanh đường Tám Hội (phường 8, thành phố Sóc Trăng) và trà mãng cầu xiêm (thị xã Ngã Năm); tôm khô một gió (huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu), ba ba (huyện Mỹ Tú)… cùng các đặc sản trước đây như: hành tím (thị xã Vĩnh Châu), bánh pía (huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng), lạp xưởng các loại (tỉnh Sóc Trăng), khô trâu (huyện Thạnh Trị), mắm cá rô không xương, cá lóc (thị xã Ngã Năm)… cũng sẵn sàng vui xuân, đón Tết cùng với mọi nhà.

Mùa xuân đến, mang hơi thở nồng nàn cuộc sống với con đường tôm - lúa đang ngày càng thay da đổi thịt trên đường phát triển, cùng với đó là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang triển khai thực hiện có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 191km, chạy qua địa phận tỉnh Sóc Trăng với chiều dài 56,67km; là những cây cầu mới nối hai bờ vui như: cầu Mạc Đĩnh Chi, cầu chữ Y - Nguyễn Văn Linh, cầu Vành Đai 2, cầu Đại Ngãi đang thực hiện bổ sung một số hạng mục để bảo đảm an toàn khi vận hành, khai thác như nhà điều hành, xây kè bảo vệ bờ sông, nắn lại kênh mương nằm trong dự án và từ năm 2022 - 2026 sẽ hoàn thành.

Đó là cảng biển nước sâu Trần Đề đang dần hình thành dáng vóc một cảng biển hiện đại, tiên tiến có tổng diện tích 4.960ha (bao gồm bến cảng ngoài khơi 960ha, khu dịch vụ hậu cần cảng logistics, cảng trung chuyển hàng hóa phía bờ là 4.000ha), khu cầu cảng nối cảng trung chuyển đến bến cảng ngoài khơi dài từ 16 - 18km, cùng 15 cầu cảng và đê chắn sóng dài gần 9km… mở ra cánh cửa giao thương của đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh bán đảo Cà Mau, Nam Sông Hậu... Cùng với việc tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, chỉnh trang trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, các bờ bao đê, cống, chợ ở các xã, huyện, thị xã, đô thị ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, năm 2022 dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Sóc Trăng đã phấn đấu hoàn thành 20/23 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt (cơ cấu GRDP và tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi), 1 chỉ tiêu không đạt; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 cao nhất tính từ năm 2011 đến nay là 7,71% (tăng 1,21% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra 6,5%)… Ngày xuân, đi đâu trên quê hương Sóc Trăng thân thương cũng tràn ngập nhựa sống, tất cả như tô sắc, điểm hương cho cuộc đời.

Xuân không chỉ về với đất trời mà xuân còn về trong lòng người nữa. Rạo rực về một năm trôi qua gia đình yên ấm, quê hương phát triển, đất nước tiến lên trên con đường hội nhập, rạo rực về một năm mới sắp đến, thách thức và vận hội đón chờ. Khoảnh khắc khi xuân về, đêm giao thừa với một năm mới bình an bên gia đình của mình. Ấm áp sum vầy bên mâm cỗ Tết cúng tổ tiên, ngắm pháo hoa trong không khí an lành, tổng kết năm cũ những việc gì đã làm được và chưa được, hoạch định cho năm mới phát triển bền vững hơn, phù hợp với việc chung, việc riêng chu tất, vẹn toàn.

Xuân về, lại là một năm mới đối với mỗi con người. Biết bao em thơ khoe áo mới tươi cười với những bao lì xì đỏ thắm. Đó là mùa đoàn viên mà mùa xuân là chất keo kéo mọi người lại gần nhau hơn, đâu đâu cũng phấn khởi, náo nhiệt, mọi người mặc quần áo đẹp đón Tết đủ sắc màu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sáng ngời.

Và mùa xuân cũng là thời điểm tất cả chúng ta hướng về hải đảo, biên cương xa xôi của đất nước với những con người đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất, từng biên hải, vùng trời quê hương, đất nước để đất liền chúng ta xướng lên khúc khải hoàn ca mừng năm mới.

Mùa xuân cũng là phút giây thiêng liêng để chúng ta nhớ lại những ký ức không thể quên trong lịch sử dân tộc. Đó là 93 mùa xuân có Đảng có Bác Hồ (1930 - 2023) những mùa xuân diệu kỳ để quê hương, đất nước có ngày hôm nay. Vì Đảng ra đời vào mùa xuân và cũng chỉ có Đảng mới mang lại cho dân tộc thêm những mùa xuân mới, mỗi độ Tết đến xuân về toàn dân tộc ta vẫn rộn ràng niềm vui, niềm hân hoan: “Mừng Đảng mừng xuân”.

Chúng ta đón xuân Quý Mão - năm 2023, bằng tâm hồn rộng mở để hòa nhập với đất trời. Mùa xuân đem đến một khởi đầu mới, những niềm vui, hạnh phúc và may mắn mới. Đứng trước mùa xuân của đất trời, ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của những con người lao động. Ta cũng thấy tâm hồn mình như trẻ lại, bừng lên niềm tin tưởng, hy vọng vào một năm mới với những thành công mới, thắng lợi mới…

Đâu đó vang lên khúc nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…” chan chứa niềm tin, tự hào và khát vọng về một mùa xuân mới rộn ràng, vui tươi, càng làm cho Đất - Trời - lòng người giao hòa tràn ngập niềm vui, những niềm vui bất tận trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân mới Quý Mão - năm 2023 với vạn vật đắm say trong cảnh xuân, tình xuân, hạnh phúc mùa xuân.

ANH KHOA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/soc-trang-vao-xuan-quy-mao-2023-62102.html