Sảy chân là vực thẳm

Cục diện hiện tại khiến 6/7 trận đấu vòng áp chót V-League 2025/26 chiều tối mai dự báo dẫn đến những quyết định 'tất tay' của 12 đội liên quan. Bởi có thể, khi kết thúc vòng đấu 25 này, huy chương hay suất xuống hạng sẽ 'điểm danh' chủ nhân của nó...

Becamex TPHCM (trái) khó có cơ hội kiếm điểm trên sân Hàng Đẫy (lượt đi Becamex TPHCM vs Công an Hà Nội 0-3).

Becamex TPHCM (trái) khó có cơ hội kiếm điểm trên sân Hàng Đẫy (lượt đi Becamex TPHCM vs Công an Hà Nội 0-3).

Nóng ở nửa trên

Bóng đá không đơn thuần là cuộc chơi trên sân cỏ, mà kéo theo nhiều câu chuyện hậu trường. Cuộc đối đầu giữa HAGL vs Hà Nội FC là điển hình. Bao giờ cũng thế, những cuộc chạm trán giữa 2 CLB này, dù cấp độ chuyên nghiệp hay giải trẻ, người ta hay coi là "trận đấu" giữa bầu Đức và bầu Hiển.

Sân Pleiku chiều tối 31-5 còn đậm vị hơn thường lệ, và có thể được xem là đa mục tiêu. Ai chiến thắng, sẽ không chỉ là duy trì vị trí Top 3 "dưới lên trên xuống", mà còn món quà dành tặng ông bầu quyền lực của mình, đồng thời gián tiếp giúp "người anh em" Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng có lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng. "Nóng" thế nên VPF đã chọn trọng tài FIFA người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali cầm còi.

Lượt đi ở Hàng Đẫy, 2 đội bất phân thắng bại (hòa 0-0), nhưng với tính chất của một trận mà HAGL lẫn Hà Nội FC đều "tất tay", trận này khó chia điểm và phong độ đang ủng hộ đội khách.

Vừa đá vừa chờ đợi kết quả tại Pleiku, Ninh Bình FC ắt muốn có chuyến viếng thăm quê hương Thanh Hóa của tân HLV Chu Đình Nghiêm trở nên ý nghĩa hơn. Đội bóng cố đô Hoa Lư đã "đẩy nhanh tiến độ" có chữ ký của HLV Chu Đình Nghiêm có phải vì muốn ông có mặt ngay ở trận đấu quan trọng này?. So về lực lượng, Ninh Bình FC chất lượng hơn Đ. Thanh Hóa gần như "chấp" ngoại binh. Tuy nhiên, do vẫn cần thêm 1 điểm nữa để chắc chắn cập bến an toàn, Đ. Thanh Hóa cũng sẽ khó lơi chân?

Trên sân Gò Đậu, một trọng tài FIFA khác cũng người Malaysia là Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman cầm cân nảy mực ở cuộc đối đầu giữa CLB TPHCM và Thể Công Viettel. Đội chủ nhà đặt mục tiêu bảo vệ Top 5 trong khi khách muốn hoàn tất mục tiêu á quân chung cuộc. Được đánh giá cao hơn, nhưng khi mất 2 ngoại binh Colonna,Wesley và Đinh Viết Tú, 1 điểm cũng làm HLV Popov hài lòng?

Nửa dưới nôn nao

Đang có lợi thế hơn 2 đội phía dưới là SHB Đà Nẵng và PVF- CAND với 1 và 3 điểm nhiều hơn, nhưng Becamex TPHCM gặp rủi ro lớn khi phải làm khách của Công an Hà Nội đang bày sẵn tiệc ăn mừng ngôi vô địch và hướng đến mục tiêu san bằng kỷ lục về điểm số của Hà Nội T & T. Đã làm khách, tinh thần sa sút lại vắng trụ cột Hồ Tấn Tài, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh khó có điểm trước khi đối diện với trận "chung kết ngược" với HAGL. Trong trường hợp cả SHB Đà Nẵng và PVF- CAND cùng thắng, tình thế của đội bóng miền Đông Nam Bộ này sẽ càng nguy cấp.

Dĩ nhiên, chẳng ai biếu không 3 điểm cho SHB Đà Nẵng và PVF- CAND. Dù đối thủ là H. Hà Tĩnh và Hải Phòng đã hết mục tiêu phấn đấu, hai đội lần lượt xếp cuối bảng này phải tự thân nỗ lực, trước khi trông chờ đối thủ ban phát ơn huệ. Thuận lợi là, PVF- CAND tiếp Hải Phòng trong thời điểm khởi đầu cuộc chuyển giao lực lượng. Nếu không tận dụng tối đa cơ hội này, thầy trò HLV Trần Tiến Đại sẽ nói hết với cơ hội có vé trụ hạng trực tiếp, dù trận cuối có thắng SLNA đi nữa.

Với SHB Đà Nẵng, việc chủ nhà H. Hà Tĩnh vắng đội trưởng Trọng Hoàng cùng Vũ Viết Triều sẽ tăng thêm cơ hội có điểm, tuy nhiên phải với điều kiện các cầu thủ duy trì phong độ. Nếu để sảy chân, mục tiêu kết thúc mùa giải với suất trụ hạng trực tiếp như HLV Lê Đức Tuấn khao khát sẽ trôi qua, và có thể sẽ trở lại làm "chuyên gia đá play-off".

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/say-chan-la-vuc-tham-post342285.html