Sau lệnh ngừng bắn, người Palestine quyết xây dựng lại từ đống đổ nát

Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, người dân Palestine đi sơ tán chiến tranh đã trở về những ngôi nhà bị phá hủy của mình.

Cho đến khi chiến tranh xảy ra, người mẹ 46 tuổi Taghrid al-Najjar chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng nông nghiệp của mình dọc biên giới với Israel ở phía đông nam Dải Gaza.

Cho đến khi chiến tranh xảy ra, người mẹ 46 tuổi Taghrid al-Najjar chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng nông nghiệp của mình dọc biên giới với Israel ở phía đông nam Dải Gaza.

Al-Najjar bỏ chạy khi các cuộc oanh tạc của Israel bắt đầu ngày 7/10 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.

Al-Najjar bỏ chạy khi các cuộc oanh tạc của Israel bắt đầu ngày 7/10 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người Israel thiệt mạng.

Trong nhiều tuần, cô sống cùng 9 thành viên trong gia đình tại một trường học Khan Younis được chuyển đổi thành trại tạm bợ dành cho những người phải sơ tán.

Trong nhiều tuần, cô sống cùng 9 thành viên trong gia đình tại một trường học Khan Younis được chuyển đổi thành trại tạm bợ dành cho những người phải sơ tán.

Ít nhất 15.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, và al-Najjar cho biết hàng chục người trong đại gia đình của cô đã thiệt mạng.

Ít nhất 15.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, và al-Najjar cho biết hàng chục người trong đại gia đình của cô đã thiệt mạng.

Ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào 24/11, cô bắt đầu đi bộ về nhà ở Abasan. Tuy buồn bã về cảnh đổ vỡ, nhưng cô tự nhủ phải tiếp tục sống.

Ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào 24/11, cô bắt đầu đi bộ về nhà ở Abasan. Tuy buồn bã về cảnh đổ vỡ, nhưng cô tự nhủ phải tiếp tục sống.

“Tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà của mình đã bị phá hủy – 27 năm cuộc đời tôi để xây dựng nó và mọi thứ đã không còn nữa!” cô nói và khẳng định sẽ xây dựng lại ngôi nhà của mình.

“Tôi phát hiện ra rằng ngôi nhà của mình đã bị phá hủy – 27 năm cuộc đời tôi để xây dựng nó và mọi thứ đã không còn nữa!” cô nói và khẳng định sẽ xây dựng lại ngôi nhà của mình.

Trong khi đó, người hàng xóm 64 tuổi Jamil Abu Azra của cô lo lắng về 4 đứa cháu vì chúng bị tổn thương về tâm lý. Ông cho biết người lớn cũng rất sợ hãi nhưng phải giả vui trước trẻ nhỏ.

Trong khi đó, người hàng xóm 64 tuổi Jamil Abu Azra của cô lo lắng về 4 đứa cháu vì chúng bị tổn thương về tâm lý. Ông cho biết người lớn cũng rất sợ hãi nhưng phải giả vui trước trẻ nhỏ.

Một cô bé gần đồ đạc thu thập được từ đống đổ nát của ngôi nhà cô.

Một cô bé gần đồ đạc thu thập được từ đống đổ nát của ngôi nhà cô.

Một phụ nữ Palestine xem xét sự tàn phá do các cuộc tấn công của Israel gây ra.

Một phụ nữ Palestine xem xét sự tàn phá do các cuộc tấn công của Israel gây ra.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sau-lenh-ngung-ban-nguoi-palestine-quyet-xay-dung-lai-tu-dong-do-nat-post663096.html