Sau Làng Nủ, bộ đội lại về làng
Sau cơn lũ kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, nhiều người đã quá quen thuộc với hình ảnh lực lượng bộ đội địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu II, Bộ Quốc phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội giúp dân làm nhà ở bằng cấp độ chiến dịch: "Nhanh - chắc - chất lượng". Ảnh chụp chiều 27/12/2024 tại xã Lương Sơn.
Hôm nay, Làng Nủ đã trở lại nhịp sống yên bình, cuộc sống hồi sinh với nhịp điệu mới tươi đẹp, xán lạn hơn. Sau khi các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu II, của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ cao cả, thì ngay lúc này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên lại phát động một chiến dịch mới. Chiến dịch tỏa về các thôn, bản để giúp bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai làm nhà ở.

Ông Hoàng Ngọc Yên (phải ảnh), 68 tuổi, thôn Vuộc, xã Lương Sơn có nhà ở bị lũ cuốn trôi phải đi ở nhờ mấy tháng qua. Được Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà mới nhưng nhân công xây dựng tại địa phương khan hiếm khiến ông Yên bó tay. Đáp ứng mong mỏi, từ ngày 24/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cử lực lượng hỗ trợ ông Yên xây nhà mới. Tiến độ triển khai rất nhanh, ông Yên hy vọng tết Nguyên đán tới, cả gia đình sẽ dọn về nhà mới rộng 100 m2.

Lực lượng vũ trang huyện Bảo Yên tham gia chiến dịch hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ xây nhà mới.

Hiệp đồng như tác chiến.

Phối hợp nhịp nhàng...

... và chính xác là bản chất Bộ đội Cụ Hồ.

Giúp dân cũng như nhiệm vụ chiến đấu, đã ra quân là quyết tâm chiến thắng.

Bộ đội từ dân mà ra, việc gì cũng hay, cũng biết, cũng thạo.

Chỉ huy cũng trực tiếp tham gia giúp dân làm nhà. Ảnh chụp tại xã Lương Sơn chiều 27/12/2024.

Từ ngày 24/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cùng đảng ủy các xã, thị trấn huy động 2 lực lượng là các đơn vị bộ đội chính quy của địa phương và dân quân giúp người dân bị thiên tai tại xã Phúc Khánh, Việt Tiến, Xuân Thượng và một số xã làm nhà mới. Phương châm là: "Khi dân cần, bộ đội có mặt", lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cho hay.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-sau-lang-nu-bo-doi-lai-ve-lang-post395407.html











