Sau chuỗi ngày 'tê cứng', hàng quán rục rịch chờ lệnh mở cửa
Nhiều quán xá, cửa hàng kinh doanh đã rục rịch chuẩn bị mở cửa buôn bán trở lại sau chuỗi ngày 'tê cứng' vì 'lệnh' cách ly xã hội.
Hôm nay, ngày cuối cùng của đợt cách ly xã hội kéo dài liên tiếp 3 tuần vì dịch Covid-19, anh Nguyễn Thế Toản – chủ một nhà hàng ở Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, các nhân viên đang vệ sinh bàn ghế cho sạch sẽ, bởi quán đã đóng cửa được tròn 3 tuần theo lệnh cách ly xã hội.
“Ba tuần ngừng hoạt động, bàn ghế phủ đầy bụi. Nếu lệnh cách ly xã hội được gỡ bỏ, quán sẽ mở cửa hoạt động trở lại nên nay tôi phải làm một buổi tổng vệ sinh”, anh chia sẻ.
Chị Lên Thị Xuân, chủ một quán cà phê ở Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, nhân viên dọn dẹp vệ sinh quán từ ngày hôm qua, nay không bán hàng nhưng vẫn mở cửa để quán thông thoáng, bớt mùi ẩm mốc.
Hoạt động kinh doanh của quán "tê liệt" trong suốt 3 tuần qua vì dịch Covid-19, nhân viên nghỉ làm nhưng chị vẫn phải hỗ trợ lương để họ có tiền ăn, tiền thuê nhà. Giờ chỉ mong hết lệnh cách ly để buôn bán trở lại, chị chia sẻ.
Tương tự, trên các tuyến phố ở Hà Nội, giới kinh doanh cũng rục dịch mở cửa, dọn dẹp vệ sinh cửa hàng, bởi họ sắp có thể buôn bán trở lại khi không còn áp dụng lệnh cách ly xã hội.