Sắp mở Trại hè 'Hương sắc Bạc Liêu' lần thứ 3

Từ ngoài đường, không khí chuẩn bị cho Trại hè 'Hương sắc Bạc Liêu' lần thứ 3 đã rộng rang qua băng rôn, cờ phướn. Bước vào khuôn viên ngôi chùa nhỏ qua chiếc cầu, nào các gói chăn màng, rồi thực phẩm cho trại sinh đã sắp xếp ngay ngắn.

Từ ngoài đường, không khí chuẩn bị cho Trại hè “Hương sắc Bạc Liêu” lần thứ 3 đã rộng rang qua băng rôn, cờ phướn. Bước vào khuôn viên ngôi chùa nhỏ qua chiếc cầu, nào các gói chăn màng, rồi thực phẩm cho trại sinh đã sắp xếp ngay ngắn.

Tác giả: Nguyễn Thành Công, Bạc Liêu

Ngày 3/7/2024, Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Phật học đã đến viếng chùa Giác Viên ở khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, một ngôi chùa đơn sơ ở giữa vùng lúa, tựa vào các con kênh nhỏ do hai chị em, nhị vị sư cô Chúc Như và Chúc Viên coi sóc, phát triển từ một chốn thờ Phật tại gia.

Từ ngoài đường, không khí chuẩn bị cho Trại hè “Hương sắc Bạc Liêu” lần thứ 3 đã rộng rang qua băng rôn, cờ phướn. Bước vào khuôn viên ngôi chùa nhỏ qua chiếc cầu, nào các gói chăn màn, rồi thực phẩm cho trại sinh đã sắp xếp ngay ngắn. Nhà bếp nhộn nhịp qua ngọn lửa và các thành viên công quả tất bật.

Bên kia chiếc cầu thứ hai bắc ngang con kênh thứ hai, đường làng uốn lượn qua những cội Cồng già cũng rộn ràng cờ phướn. Trên nền công trình xây dựng chính điện còn xây dở dang, đã hoàn thành các gian sinh hoạt của trại hè cho trại sinh thiếu nhi phật tử, như mọi năm.

Chương trình trại đã in ấn công phu cho biết các ngày sinh hoạt từ ngày 5 đến 8/7, từng tiểu mục, đội ngũ tăng, ni phụ trách từng khâu… hình ảnh trại hè giữa đồng lúa đã hiện ra rõ nét.

Ở bàn khách, Sư cô Thích nữ Chúc Như cho biết dù chưa mãn Hạ nhưng vẫn chăm lo trại hè cho các em như thường niên, quý ni nhập Hạ tại chùa Giác Hoa ở Cả Dày- Vĩnh Lợi cách nơi trại hè sắp diễn ra chừng hơn hai mươi cây số. Như vậy, đông đảo chư tăng, ni đến giúp việc vận hành hoạt động của trại hè cũng đành rời hạ trường cho việc chung.

Rời chùa Giác Viên, ở chùa Pháp Lạc cùng phường Láng Tròn, Sư cô Thích nữ Huệ Hiền, trụ trì, chia sẻ niềm vui vì chùa Giác Viên đã mấy lần tổ chức trại hè. Khi được hỏi chùa Pháp Lạc có ý tưởng về hoạt động tương tự không? Sư cô Huệ Hiền lắc đầu: Đâu phải muốn là được, bởi hạ tầng không có, chùa Giác Viên có khu đất rộng, lại có nhiều thuận duyên.

Như vậy, lần thứ ba, chùa Giác Viên sắp tổ chức Trại hè ngay trong khóa hạ, lúc tăng, ni cả nước cấm túc tu học trong truyền thống Phật giáo, vì các em thiếu nhi.

Tác giả: Nguyễn Thành Công, Bạc Liêu

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/trai-he-huong-sac-bac-lieu-lan-thu-3.html