"Sành điệu" mới đến bến "tử thần"!?
Hanoinet - Mặc dù đã có cảnh báo về những vụ chết đuối nhưng cứ chiều tối bãi đá Nhật Tân sát sông Hồng (P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ) vẫn là điểm đến của hàng ngàn bạn trẻ Hà Nội. Tại sao? Có lẽ những đôi lứa và học trò “sành điệu” là hiểu rõ hơn cả...
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=45464
Tin mới
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều điểm mới, mở rộng quy mô và tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ diễn ra tối 17/4 (tức mùng 1/3 ÂL), tại Quảng trường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.
Giữa vùng biển phía Đông Quảng Trị, Cồn Cỏ, hòn đảo từng mang cái tên gai góc 'đảo thép' trong những năm tháng chiến tranh, hôm nay hiện lên với một diện mạo khác: xanh hơn, yên bình hơn.
Mùa hoa sấu về, cả con phố như khoác lên mình chiếc áo mới nhẹ nhàng, xanh tươi và tinh khôi lạ thường. Hoa sấu không ồn ào như bằng lăng hay rực rỡ như phượng đỏ, mà e ấp, dịu dàng, len lỏi giữa sắc xanh thẳm của tán lá. Những chùm hoa nhỏ li ti, màu trắng ngà, chẳng nổi bật nhưng lại có sức hút riêng biệt. Khi gió khẽ lướt qua, từng cánh hoa mỏng manh bay trong gió như một điệu vũ thầm lặng tạo nên một bức tranh đầy chất thơ, mộc mạc và dung dị.
Sáng 14-4, chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã tổ chức lễ đón mừng chư thiên năm mới trong Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026.
Những danh tướng được Tào Tháo trọng dụng nhất lịch sử Tam Quốc, giải mã lý do tại sao không có Triệu Vân.
Trong dòng chảy văn hóa hàng trăm năm của vùng đất Quảng Nam trước đây, TP Đà Nẵng ngày nay, Lễ hội Bà Phường Chào không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là linh hồn, là sợi dây tâm linh kết nối quá khứ với hiện tại. Năm 2026, trên vùng đất Khương Mỹ, xã Vu Gia hiền hòa, lễ hội một lần nữa được khơi dòng, khẳng định sức sống mãnh liệt của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong lòng đời sống hiện đại.
Có những âm thanh không cần phải rõ ràng, cũng chẳng cần phải theo cách người ta vẫn thường định nghĩa, nhưng chỉ cần vang lên thôi là đủ khiến lòng mình chùng lại. Với tôi, đó là tiếng chim gọi vịt, thứ âm thanh cứ mỗi lần thi thoảng vang lên vào buổi chiều, lại mang đến một cảm giác rất khó gọi tên. Nao nao, man mác, như có gì đó vừa chạm vào ký ức, rồi lan ra rất chậm.







