Sẵn sàng tiếp tục tình nguyện

PTĐT - 'Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tình nguyện khi có sự huy động của Ngành trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19', đó là lời chia sẻ của Bác sĩ CKI. Bùi Thị Đến - Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh...

PTĐT - "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tình nguyện khi có sự huy động của Ngành trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19", đó là lời chia sẻ của Bác sĩ CKI. Bùi Thị Đến - Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh - một trong 38 cán bộ y tế Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tham gia phòng chống Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 8/8/2020 đến ngày 22/9/2020 vừa qua. Với tinh thần tương thân, tương ái, với nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ y tế trên quê hương Đất Tổ, họ đã tạm để lại hậu phương phía sau, sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Trong 38 chiến sĩ đó, có 9 nữ bác sĩ, điều dưỡng.

Là một bác sĩ chuyên ngành về bệnh truyền nhiễm, khi nhận được thông tin Sở Y tế phát động phong trào tình nguyện, xét thấy bản thân đủ điều kiện tham gia, không hề do dự, BSCKI. Bùi Thị Đến - Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã đăng ký tham gia Đoàn công tác. Tại Quảng Nam, chị được phân công về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nơi điều trị 100% các trường hợp mắc Covid-19. Thời điểm cao điểm có từ 70-80 bệnh nhân F0 cùng hơn 10 bệnh nhân F1 từ Đà Nẵng chuyển đến. Đa số các trường hợp F1 đều có bệnh lý nền và trong tình trạng nặng cần chăm sóc đặc biệt, phải thở máy. Tại đây, chị và các đồng nghiệp tham gia trực cách nhật. Trong 24 giờ, mỗi nhóm trực của Đội Nội nhiễm gồm 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng phụ trách 20 bệnh nhân sẽ luân phiên nhau 3 tiếng vào chăm sóc, điều trị người bệnh. Người bệnh khi mắc Covid-19, tâm lý thường hoảng sợ, lo lắng, khi đó, ngoài vai trò là bác sĩ điều trị, Chị còn là bác sĩ tâm lý của người bệnh. Chị và các đồng nghiệp luôn động viên, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái nhất để người bệnh hợp tác, yên tâm điều trị, tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.. Trong những ngày làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cũng như các đồng nghiệp khác, việc ăn, ngủ, sinh hoạt hằng ngày của Chị được “gói gọn” trong bệnh viện, không ra ngoài để tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh (nếu có). Những đêm khuya khi người bệnh ngủ yên, nỗi nhớ nhà, nhớ con trong lòng người mẹ trỗi dậy, nhưng càng nhớ thì Chị càng quyết tâm cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Nhớ lại một tháng làm việc tại Quảng Nam, bác sĩ Phạm Thị Thu Hồng (Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy) và điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Nhung (Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ), hai cô gái chưa lập gia đình, trẻ trung nhất đoàn, cùng khẳng định chuyến công tác này "tràn đầy ý nghĩa” khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong “cuộc chiến” chống Covid-19. Với họ, những ngày ở Quảng Nam là một cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Khi được hỏi khó khăn trong quá trình tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh mắc Covid-19, họ cùng chung suy nghĩ “Cuộc chiến” chống Covid-19 không phải của riêng ai, của riêng ngành nghề nào mà là của tất cả mọi người. Khi đã khoác lên mình áo Blouse trắng, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình và không ngại khó khăn, sẵn sàng xông pha lên tuyến đầu chống dịch”.

Là một trong 3 thành viên trở lại tỉnh trong đợt 2 (ngày 22/9/2020), với chị Bùi Thị Thúy Liễu - Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, hình ảnh khó quên nhất trong những ngày công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam là cả một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ, con trai 8 tuổi) cùng bị mắc Covid-19. Để tuân thủ quy tắc điều trị, tại đây, mỗi người bệnh điều trị tại một phòng riêng. Hằng ngày, khi vào chăm sóc, chị như người truyền tin và tiếp lửa cho gia đình họ, động viên tinh thần người bệnh yên tâm điều trị. Hay người bệnh 19 tuổi, bị suy thận mạn, bị hỏng một mắt, phải chạy thận nhân tạo. Khi vào điều trị Covid-19, không có người thân bên cạnh, người bệnh suy giảm tinh thần, lo lắng, không yên tâm điều trị. Chị cùng đồng nghiệp giải thích, truyền “năng lượng” tích cực để người bệnh vượt qua, cùng chiến đấu với bệnh tật. Dù có con nhỏ mới 30 tháng tuổi, nhưng may mắn, chị được gia đình nội ngoại và chồng ủng hộ, nên trong những ngày tại Quảng Nam, vượt lên nỗi nhớ gia đình, Chị và các đồng nghiệp trong Đoàn luôn xác định đây là nhiệm vụ vinh dự, không sợ hiểm nguy, luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt của công tác phòng dịch, hết mình vì người bệnh.

Sau hơn 1 tháng sát cánh cùng ngành Y tế tỉnh Quảng Nam chống dịch, dịch bệnh nơi đây đã được kiểm soát, 9 “bóng hồng” cùng đồng nghiệp trong Đoàn công tác “đặc biệt” đã hoàn thành nhiệm vụ trở về tỉnh. Giờ đây, những nữ “chiến sĩ áo trắng” trở về cuộc sống thường ngày với hình ảnh người mẹ, người vợ đảm đang trong gia đình, người cán bộ y tế với tấm lòng “Tất cả vì sức khỏe người bệnh”. Với trái tim đầy nhiệt huyết, với tình yêu nghề, sẵn sàng tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch, dù làm việc với nhiều cương vị khác nhau tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, nhưng các chị luôn có một điểm chung, cùng mong muốn đem hết khả năng của mình để đem lại sức khỏe, nụ cười của người bệnh.

Hồng Hà - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202010/san-sang-tiep-tuc-tinh-nguyen-173467