Sám hối muộn màng của kẻ tẩm xăng thiêu con

- Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, bé Linh đã dần bình phục sức khỏe, tuy nhiên khuôn mặt bé đã bị biến dạng hoàn toàn với những vết sẹo chằng chịt. Những người dự khán đã không thể cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng đau lòng này.

- Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, bé Linh đã dần bình phục sức khỏe, tuy nhiên khuôn mặt bé đã bị biến dạng hoàn toàn với những vết sẹo chằng chịt. Những người dự khán đã không thể cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng đau lòng này.

Con là bị hại, cha là hung thủ

Sáng nay ngày 16/11, hàng trăm người dân đã kéo đến chật kín phòng xử án TAND tỉnh Thanh Hóa để chứng kiến phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ngày 27/4/2011.

Kẻ thủ ác Vũ Văn Quang (31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), đã nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống chính con đẻ của mình là bé Vũ Quốc Linh vừa mới tròn 3 tuổi.

Hình ảnh bé Vũ Quốc Linh, một đứa trẻ mới lên 3 đã phải chịu vết thương quá lớn về thể xác khiến những người có mặt tại phiên tòa không cầm nổi xúc động. Những giọt nước mắt xót thương cho hoàn cảnh trớ trêu của đứa bé đã rơi trong phòng xử khi hung thủ đốt bé đang bị xử lại chính là cha ruột.

Khuôn mặt biến dạng của bé Vũ Quốc Linh.

Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện nhi tỉnh Thanh Hóa và Viện bỏng quốc gia, bé Linh đã hồi phục một phần sức khỏe. Tuy nhiên khuôn mặt bé đã hoàn toàn biến dạng. Ngọn lửa quá lớn đã thiêu cháy đôi tai, mũi và toàn bộ phần đầu của bé.

Hai bàn tay bé Linh đã bị tháo bỏ tất cả 10 ngón. Khắp người Linh lồi lên những vết sẹo đỏ ửng.

Chị Lê Thị Hà, mẹ bé Linh cho biết, sau hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, bé Linh đã bắt đầu đi lại được như trẻ bình thường. Song nhiều vết thương trên cơ thể bé vẫn còn rỉ máu.

Nạn nhân nhỏ tuổi tại phiên tòa.

Đôi mắt bé vừa mới mổ phục hồi nhưng thị lực đã kém đi nhiều phần. Hiện cháu đã ăn uống bình thường nhưng sức khỏe còn rất yếu. Cháu thường hoảng loạn về đêm, có lẽ là do quá sốc và sợ hãi sau khi bị thiêu trong ngọn lửa, chị Hà tâm sự.

Theo kết quả giám định thương tích của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, mức độ tổn hại sức khỏe của bé Vũ Quốc Linh tại thời điểm giám định là 86,16%.

Dã tâm giết con từ lâu?

Lẫn trong tiếng xích cùm chân leng keng quết dưới nền đất, Quang lê từng bước chân nặng nề vào phòng xử trong ánh mắt căm phẫn của gia đình bị hại và những người dự khán. Vũ Văn Quang gầy hốc hác, gò má nhô cao, hai mắt quầng sâu buồn bã và đầy vẻ lo lắng trước phiên xét xử.

Suốt phiên xử, Vũ Văn Quang không dám ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi vợ và con trai hắn đang ném ánh mắt căm hờn về phía mình.

Hơn 5 tháng nay, chị Lê Thị Hà (mẹ đẻ cháu Vũ Quốc Linh), có lẽ là người phụ nữ đau khổ và bất hạnh nhất. Từ khi con trai lâm nạn, chị Hà như cái xác không hồn, thân hình tiều tụy, khuôn mặt hốc hác sau nhiều lần khóc ngất vì mạng sống con trai có lúc như ngàn cân treo sợi tóc.

Sáng nay, chị bế bé Linh cùng đi dự phiên tòa xét xử cha mình. Trong nước mắt nghẹn ngào chị Hà tâm sự bên hành lang hội trường, cuộc đời nghiệt ngã như xô đẩy chị đến với mối tình bất hạnh.

5 năm về trước, chị Hà chấp nhận về làm vợ hai Vũ Văn Quang, bất chấp mọi lời dèm pha dị nghị của gia đình và bạn bè. Những ngày hạnh phúc chóng vánh qua mau. Sau ngày cưới, hai vợ chồng khăn gói vào nam lập nghiệp. Chị làm công nhân một công ty may, Quang làm phụ hồ.

Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu kể từ khi chị Hà chị sinh bé Vũ Quốc Linh vào năm 2008. Cuộc sống nơi đất khách quê người quá khó khăn, hai vợ chồng lại bồng bế con trở về quê. Cũng kể từ đây, Quang không lo làm ăn mà suốt ngày lao vào bài bạc rồi rượu chè thâu đêm suốt sáng. Không có tiền tiêu xài, Quang sinh ra lầm lỳ rồi những trận đòn như cơm bữa Quang trút xuống đầu hai mẹ con chị.

“Ban đầu vì nghĩ cuộc sống nhiều lo lắng nên chồng sinh ra giận dữ, tôi nén nhục bỏ qua. Nhưng càng ngày anh ta càng như con thú dữ. Tôi phải nhiều lần bế con chạy trong đêm về nhà mẹ đẻ tránh nạn.

Trong suốt phiên xử, bị cáo Vũ Văn Quang không dám ngoái đầu lại phía sau nhìn con trai.

Năm 2009, tôi mang con về bên ngoại sống ly thân nhưng anh ta vẫn không buông tha. Nhiều lần Quang tìm đến nơi tôi ở rồi dọa sẽ lấy mạng cả hai mẹ con. Biết không thể hàn gắn hạnh phục, tôi quyết định đi đến ly hôn. Dù biết rằng, sẽ rất khó khăn, nhưng như thế có thể sẽ giúp anh ta tỉnh ngộ mà làm lại từ đầu”, người đàn bà bất hạnh kể.

Trong quãng thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết, chị Hà và bé Linh còn nhiều lần bị Quang hành hạ dã man. “Cách đây khoảng một năm, có lần Quang đã bỏ thuốc chuột vào ly nước rồi cắm ống hút cho cháu Linh uống. May mà bà nội cháu Linh phát hiện kịp nên ngăn được”, chị Hà nhớ lại.

Mấy tháng sau, Quang ẵm con xuống nhà vợ rồi mang cháu Linh sang nhà bác ruột của bé Linh tiếp tục pha thuốc chuột cho cháu uống nhưng may người bác phát hiện kịp thời đuổi anh ta đi.

Theo lời kể của Hà thì không dừng lại ở đó, gã bố mất nhân tính còn nhiều lần đóng kín cửa nhà mở van bình ga để giết vợ con nhưng được hàng xóm can ngăn rồi giải thoát kịp thời.

Cuối năm 2009, một hôm trời mưa to như trút nước, Quang đèo con xuống nhà bà ngoại cháu Linh lúc nửa đêm tìm vợ.

Gọi không thấy vợ ra, Quang bắt cháu Linh (lúc đó cháu mới được 1,5 tuổi), phải quỳ giữa trời mưa tầm tã ngoài ngõ. Thương cháu, bà ngoại và các cậu mợ định chạy ra can ngăn, Quang bèn rút dao mang theo dọa chém nếu ai dám bước chân ra ngoài. Phải chờ đến sáng hôm sau, lợi dụng lúc Quang mệt mỏi không chú ý, mọi người mới mang được cháu vào nhà. Lúc đó bé Linh đã ngất lả đi vì lạnh và sợ hãi.

"Có còn là con người không?"

Chưa hết, vào ngày 21/4/2011, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn theo đơn đề nghị của chị Lê Thị Hà. Quang mang theo cháu Linh đến tòa. Khi tòa chuẩn bị xét xử, Quang đã mang can xăng thủ sẵn trong người ra nhà tắm tòa án tưới vào cháu Linh dọa sẽ thiêu sống cháu bé ngay tại tòa.

HĐXX hôm đó đã phải tuyên hoãn phiên tòa để đảm bảo an toàn tính mạng cho bé Linh. Nhưng rồi đến ngày 27/4 thì người cha vô nhân tính đã thực sự thiêu sống con mình.

Theo kết quả điều tra, sáng ngày 27/4/2011, Vũ Văn Quang mượn xe máy chở cháu Linh đến nhà mẹ vợ tìm chị Hà để tiếp tục đe dọa. Trên đường đi, Quang vào cây xăng mua tiếp 2 lít xăng và đi thẳng đến nhà mẹ vợ.

Quang tuyên bố với bà Nhị (mẹ vợ): “Hôm nay nếu mẹ không khuyên con Hà được thì bố con con sẽ chết ở đây”. Quang bế cháu Linh ra ngõ rồi chốt cổng lại, sau đó mở nắp can xăng mang theo bên mình đổ lên người con trai rồi lấy bật lửa châm vào người cháu Linh.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân cháu bé 3 tuổi. Người nhà phát hiện bế cháu Linh ném xuống ao gần nhà dập lửa rồi đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Về phần Vũ Văn Quang sau khi đốt lửa thiêu sống con, thấy con gào khóc giãy dụa trong đống lửa nhưng y vẫn dửng dưng lên xe máy chạy về nhà ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Sau đó tên này bị bắt giữ theo lệnh bắt khẩn cấp.

Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nhận định, hành vi của Vũ Văn Quang là hết sức dã man, tàn bạo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và uy hiếp quyền được sống của con người. Ngoài ra, hành vi đó còn trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ chăm sóc trẻ em khi bị cáo đã đang tâm xuống tay nhằm sát hại con trai mới lên 3 tuổi.

Dù bị cáo tỏ ra ăn năn và có thể xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như Vũ Văn Quang từng là Đảng viên và đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ nhưng kiểm sát viên vẫn đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Quang mức án từ 19 đến 20 năm tù.

“Không có bản án nào nghiêm khắc và đắt giá bằng bản án lương tâm. Hình ảnh đứa con dãy dụa trong đống lửa và tàn phế suốt đời sẽ ám ảnh bị cáo suốt cả cuộc đời”, vị thẩm phán phiên tòa nói.

Thanh Lê – Duy Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/48712/sam-hoi-muon-mang-cua-ke-tam-xang-thieu-con.html