Tiền vệ Miralem Pjanic một lần nữa đã giáng đòn mạnh vào HLV Ronald Koeman của Barcelona khi cho rằng đã đến lúc CLB đang gặp khó khăn và nên có được một nhà cầm quân tốt hơn.
Mối quan hệ giữa Koeman và Ban lãnh đạo Barca, trong đó đặc biệt là chủ tịch Laporta, đang xấu đi và rất có thể nó sẽ không cứu vãn được nữa sau khi Barca liên hệ với Roberto Martinez, huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ.
Trong bối cảnh Barcelona đang chơi kém, cá tính mạnh của HLV Ronald Koeman khiến nội bộ đội bóng xứ Catalonia trở nên bất ổn và khó kiểm soát.
Trong buổi họp báo trước trận đấu với Cadiz, HLV Ronald Koeman đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Thay vào đó, ông đọc bản yêu cầu 'xin được trợ giúp trong thời điểm khó khăn hiện tại' trong 3 phút rồi rời đi.
Xavi là phương án lý tưởng cho vị trí huấn luyện viên Barca trong trường hợp Ronald Koeman bị sa thải.
Lãnh đạo Barcelona dần mất niềm tin với HLV Ronald Koeman sau khi CLB chơi 2 trận bạc nhược trước Bayern Munich và Granada.