'Rốn lũ' Vĩnh Linh những ngày ấm tình người

Một chiều tháng 10, chúng tôi về xã Vĩnh Sơn khi dòng nước lũ đã rút, các tuyến đường nội thôn không còn bị chia cắt. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Hồ Ngọc Quyết cho biết: 'Trong đợt lũ vừa qua, Vĩnh Sơn là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất huyện Vĩnh Linh. Mưa lớn từ ngày 17 - 20/10/2020 khiến hơn 1.600 nhà dân bị ngập; 5.000 mét đường giao thông nông thôn, 10.000 mét đường nội đồng hư hỏng; 14 cống qua đường bị sạt sở, vùi lấp. Bên cạnh đó trên 8 ha cây ăn quả và 120 ha hoa màu bị hư hỏng hoàn toàn; gần 20 ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi ... Ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn xã khoảng 30 tỉ đồng'.

 Huyện đoàn Vĩnh Linh cùng các mạnh thường quân hỗ trợ cho người dân -Ảnh: MH

Huyện đoàn Vĩnh Linh cùng các mạnh thường quân hỗ trợ cho người dân -Ảnh: MH

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đọng lại trong ký ức của người dân xã Vĩnh Sơn nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng, trong những lời kể của mình, người dân nhắc mãi câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia đầy tình người của cả cộng đồng đối với bà con trong cơn khốn khó, hoạn nạn. Trò chuyện với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Đơn, khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá chia sẻ: “Mưa lũ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trước đó chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng ngày của chị em nhưng khi thấy bà con quê hương đang gồng mình chống lũ thì tất cả hoạt động đều được hoãn lại. Thay vào đó, chúng tôi dồn hết sức mình cho hoạt động cứu trợ. Chị em phụ nữ trong khu phố người góp gạo, góp rau cùng nhen lên bếp lửa “nghĩa tình”, nấu những suất cơm ngon mang đến cho các hộ dân trong vùng lũ”. Đối với chị Nguyễn Thị Huyên, xã Vĩnh Chấp, thì những ngày mưa lũ vừa qua là những ngày không thể quên đối với chị. Bằng tấm lòng của mình, chị lặn lội đưa cơm cho nhiều gia đình vùng lũ từ huyện Vĩnh Linh đến huyện Gio Linh, Triệu Phong. Chiều 18/10, chị và nhóm bạn lội nước ngang bụng tặng mấy trăm phần quà và suất ăn cho người dân thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm. Chị nói: “Nhà mình may mắn ở địa điểm cao hơn, không bị ngập, thương bà con nhiều ngày liền không nấu nướng được nên tình nguyện đưa cơm đến từng nhà để dân không phải thiếu bữa”.

Là người được nhận một trong những suất cơm ấm áp đó, bà Nguyễn Thị Phương ở thôn Huỳnh Hạ, xã Vĩnh Sơn chia sẻ: “Những ngày mưa lũ tôi không thể ra khỏi nhà do nước lũ ngập sâu, lúa gạo đều bị ướt, đồ dùng sinh hoạt bị nước lũ cuốn trôi. Khi nhận được những suất cơm của mọi người gửi đến, tôi thực sự cảm động”.

Quả thực, cơn lũ đã đi qua, tài sản, hoa màu của người dân bị cuốn trôi, hư hại nhưng giữa những gian nan, người dân nơi đây không cô đơn bởi đã có vòng tay ấm áp nối dài từ hai miền Nam Bắc. Ông Phạm Chí Công, người dẫn đoàn cứu trợ đến với Vĩnh Linh từ xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết: “Qua đài báo, ti vi, thấy bà con vùng lũ Vĩnh Linh cực khổ, chúng tôi không thể ngồi yên nhìn đồng bào mình khốn khó như vậy. Vì thế người dân xã Đông La đã tự nguyện đóng góp tiền của mong san sẻ bớt phần nào khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ ở Vĩnh Linh”.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong cho biết: “Sau những ngày mưa lũ diễn ra, những tấm lòng đầy nghĩa tình của cộng đồng đã đến với người dân vùng lũ Vĩnh Linh. Họ không những mang đến những phần quà thiết yếu nhất để hỗ trợ mà điều đáng quý là trong những lúc gian khó, tình nghĩa đồng bào được lan tỏa. Nhân dân huyện Vĩnh Linh rất biết ơn và xúc động vì nghĩa cử cao đẹp này”. Được biết, từ sau đợt mưa lũ, tính đến ngày 26/10/2020, UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận gần 2 tỉ đồng từ các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm khắp cả nước. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với tinh thần “tương thân, tương ái” còn đóng góp thêm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác để hỗ trợ người dân, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Cơn lũ lịch sử đã cuốn đi bao mồ hôi và thành quả của người dân lao động. Có lẽ, phải mất thêm nhiều thời gian nữa người dân nơi đây mới quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng với sự chung tay nỗ lực giúp Nhân dân ổn định cuộc sống của chính quyền địa phương, cũng như tấm lòng thảo thơm của đồng bào cả nước và đặc biệt là tinh thần kiên trung, vượt khó đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người dân Vĩnh Linh, tin rằng “đất thép” sẽ lại sớm “nở hoa” trên những mất mát…

Mỹ Hằng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152880