Rời Đà Lạt, vợ chồng trẻ xây nhà mộc mạc bên đồi

Ngôi nhà xây bên đồi của vợ chồng trẻ chuyển từ Đà Lạt tới. Kiến trúc sư sử dụng các vật liệu tự nhiên của địa phương mang lại cảm giác mộc mạc, bình yên.

Ngôi nhà có tên Di Linh House, diện tích 50m2, do Studio kiến trúc K59 Atelier thiết kế tại Lâm Đồng. Do địa hình đường đất, kiến trúc sư đã sử dụng vật liệu dễ vận chuyển và ít ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên.

Ngôi nhà xây dựng bên đồi, xa trung tâm thành phố, có tầm nhìn rộng và bình yên giữa thiên nhiên.

Do điều kiện địa hình và thời tiết, kiến trúc sư tận dụng tối đa vật liệu ở địa phương để xây dựng ngôi nhà.

Nhà nhìn ra con đường gần đó. Phía trước nhà có bức tường đất nện dày có những lỗ nhỏ để thông gió, đón ánh sáng và đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Ngôi nhà có khung gỗ, với các tấm thanh che chắn, tránh ánh nắng mặt trời nhưng vẫn để không khí lưu thông.

Phía Đông ngôi nhà có cửa sổ trượt, nhìn ra thung lũng.

Các phòng cách nhau bằng những thanh gỗ song song.

Cầu thang lên tầng trên.

Các phòng đều dùng gỗ tạo cảm giác ấm cúng.

Lối đi trong nhà thông thoáng.

Tường sơn màu đất tạo cảm giác mộc mạc.

Do lượng mưa ít vào mùa khô, một hồ nước đã được đào ở phía bên dưới nhà. Đất đào hồ được tận dụng làm sàn đất nện cho ngôi nhà.

(Theo DZ)

Duy Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/roi-da-lat-vo-chong-tre-xay-nha-moc-mac-ben-doi-2318476.html