Rèn ứng xử tốt ngay tuổi còn thơ

Ảnh minh họa: Internet

Sáng chủ nhật vừa rồi, đi ăn sáng ở quán bánh cuốn Bé Hai (đường Điện Biên Phủ, phường 7, TP Tuy Hòa), tôi ngồi cùng bàn với một ông bố trẻ và đứa con trai khoảng 5-6 tuổi.

Trong khi chờ tới lượt mình, tôi nhìn cậu bé ăn mà thương. Cậu bé tự lấy giấy và lau muỗng, đũa cho cả hai bố con, xong rồi bỏ giấy lau xuống cái giỏ nhựa màu đỏ đặt dưới chân. Khi chị phục vụ mang hai đĩa bánh ra, cậu bé mời bố rồi từ tốn, chậm rãi ăn.

Xong xuôi, cậu lại xếp ngay ngắn đũa, muỗng trên cái đĩa đã sạch trơn, cẩn thận đặt thêm cái chén con còn chút ít nước chấm… Tôi hỏi người bố trẻ: Cháu mấy tuổi rồi mà phong cách ăn uống nhìn đàng hoàng, chững chạc quá. - Dạ, Tết này là tròn 6 tuổi đó chú. Được như vậy là nhờ lâu nay ở nhà, vợ chồng con thường xuyên nhắc nhở và rèn dữ lắm đó, giờ thì cháu đã thành thói quen rồi nên gia đình cũng mừng chú ơi!

Chợt nhớ một lần ra công viên gần Trường đại học Phú Yên, tôi chứng kiến một nhóm nữ sinh THCS (vì tất cả đều đeo khăn quàng đỏ) ngồi uống trà sữa. Uống xong, trong khi các bạn thản nhiên quăng ly nhựa tung tóe khắp nơi thì một cô bé lẳng lặng đi nhặt và bỏ tất cả vào một túi ni lông. Một bạn nữ nói: Mày cứ để đó rồi sẽ có công nhân vệ sinh tới dọn, công viên thì ai dám để cho dơ đâu á? Cô bé trả lời: Mình gom lại, lát nữa trên đường về nhà gặp thùng rác nào thì bỏ vào luôn. Chớ để như thế này kỳ cục lắm…

Có thể nói rằng, cách ứng xử của cậu bé ở quán bánh cuốn và cô bé ở công viên qua hai sự việc vừa nói trên thật đáng khen, đáng trân trọng. Đây là kết quả của sự giáo dục cụ thể, thiết thực từ gia đình và bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất. Qua đó dần hình thành các thói quen tích cực cho trẻ trong quan hệ với môi trường tự nhiên, xã hội, với những người xung quanh sao cho thân thiện, văn minh và hài hòa. Cậu bé được cha mẹ dạy cho tính tự lập và cả ý thức tôn trọng vệ sinh chung khi ăn uống nơi công cộng; cô bé được người thân giáo dục ý thức bảo vệ môi trường mà ở đây là giữ gìn cho công viên luôn xanh, sạch, đẹp.

Ca dao có câu “Dạy con từ thuở còn thơ…”. Để trẻ sau này lớn lên, trở thành những công dân có ích cho đất nước, các cháu cần được dạy dỗ và rèn luyện, thực hành ngay từ bé những thói quen, những hành động tốt đẹp và bắt đầu ngay từ những chuyện, những điều nhỏ nhặt thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Muốn vậy, cha mẹ, người lớn phải thường xuyên sống và ứng xử tử tế từ trong nhà cho đến ngoài xã hội để làm gương sáng cho trẻ noi theo.

HUỲNH THẾ VINH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/249329/ren-ung-xu-tot-ngay-tuoi-con-tho.html