Rèn trí, luyện tài qua diễn tập

Bằng sức trẻ, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp đại đội năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kinh nghiệm, bài học quý tích lũy được sau cuộc diễn tập là hành trang để những người lính trẻ tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp lần này, trung bình mỗi cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 mang vác trên lưng từ 35 đến 40kg vũ khí, quân lương, quân trang. Ngày đơn vị tổ chức lễ xuất quân, dưới trời mưa như trút, Thiếu tá Nguyễn Đức Nguyên, Chính trị viên Tiểu đoàn động viên bộ đội: “Theo dự báo, trong những ngày tới, khu vực miền Trung sẽ có mưa lớn và rất lớn. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để các đồng chí rèn luyện, khẳng định mình. Phát huy truyền thống Trung đoàn 143 anh hùng, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn, chúc các đồng chí đoàn kết, mạnh khỏe, thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đêm đầu tiên, sau chặng hành quân xa, mang vác nặng vượt hơn 30km đường đèo dốc, sình lầy, cát sỏi, một số chiến sĩ ở bộ phận hỏa lực, hậu cần có dấu hiệu bị căng cơ, chuột rút, song nhờ sự chăm sóc, hỗ trợ tận tình của quân y, đồng đội, họ nhanh chóng phục hồi, tiếp tục sải bước, bám sát đội hình. Quá trình cơ động, những tình huống dồn dập, bất ngờ, hóc búa do Thiếu tá Dương Hiển Thạnh, Tiểu đoàn trưởng và bộ phận đạo diễn nêu ra đều được bộ đội nhận định, xử lý chính xác, an toàn, hiệu quả. Đến vị trí tạm dừng, theo sự phân công của chỉ huy cấp trên, các bộ phận khẩn trương cắt cử lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đội hình; mắc tăng võng, đào hố chiến đấu, bếp Hoàng Cầm, nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức.

Khẩu đội đại liên của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 luyện tập đánh địch đổ bộ đường biển.

Đêm thứ hai, khi phần lớn quân số trong đơn vị đã chìm vào giấc ngủ say vì thấm mệt, từ điểm cao 35 nhìn về phía khu vực trú quân của Đại đội 1 (đơn vị đối kháng trong quá trình diễn tập của Đại đội 3) cách đó gần 1km, thấy tình hình im ắng một cách lạ thường, Thượng úy Nguyễn Hữu Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội 3 quyết định hạ lệnh cho các bộ phận khẩn trương di chuyển đội hình lùi về phía sau, tránh đòn tập kích bất ngờ. Đúng như dự kiến, chỉ ít phút sau, tiếng mõ quay tượng trưng cho hỏa lực của Đại đội 1 đã bắt đầu nã pháo vào căn hầm chỉ huy của Đại đội 3 nằm ở sườn Bắc đỉnh đồi. Không thấy “quân đỏ” nổ súng đáp trả, xung quanh chỉ có vườn không, nhà trống, biết đã mắc mưu, Thượng úy Nguyễn Trường Sơn, Đại đội trưởng Đại đội 1 phải ra lệnh cho lực lượng “quân xanh” nhanh chóng lui về trận địa phòng ngự.

Cứ như vậy, suốt 5 ngày, 5 đêm, các hình thức chiến thuật như nghi binh, phục kích, tập kích, bao vây, vu hồi, thọc sâu... liên tục được “quân xanh”, “quân đỏ” sử dụng để “tấn công” qua lại lẫn nhau. Song, với tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, lại “biết địch”, “biết ta” nên hai bên vẫn bất phân thắng bại. Được trải nghiệm thực tế “chiến trường ác liệt”, cường độ hoạt động cao, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, các chiến sĩ trẻ trong đơn vị có sự tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng. Ở chặng hành quân cuối cùng, về lại đội hình chung của Tiểu đoàn, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau băng rừng, lội suối, trèo đèo, về đích đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tuy bị rết cắn vào cánh tay đau nhói nhưng Binh nhất Nguyễn Văn Tịnh, chiến sĩ Khẩu đội 3 (Trung đội SPG-9) vẫn hăng hái xung phong cùng đồng đội dầm mưa đưa những khẩu pháo vượt sông Ly Ly, sẵn sàng đánh địch.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 triển khai đội hình vượt sông trong quá trình diễn tập.

Ngày “N”, trên thao trường Tiên Phong, phát hiện trung đội địch có hỏa lực yểm trợ đang tiến hành đổ bộ đường biển, từ các hướng, bộ đội ta bất ngờ nổ súng tấn công. Từ khoảng cách hơn 300m, sau hai phát đạn, Binh nhất Nguyễn Thành Tuấn, chiến sĩ B41 (Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 1) tiêu diệt gọn hai chiếc ca nô, tàu chiến. Khi "kẻ địch" đang hốt hoảng, rối loạn đội hình, Khẩu đội SPG-9 do Trung sĩ Phan Văn Phúc chỉ huy tiếp tục bắn bồi, thiêu cháy 1 xe tăng, 1 xe bọc thép ngay bên mép nước. Thừa thắng xông lên, từ các hướng, bộ đội ta đồng loạt xung phong. Sau 30 phút nổ súng, toàn bộ lực lượng địch đổ bộ đường biển đã bị quân ta tiêu diệt và bắt sống. Trong gió lạnh, mưa tuôn, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Trung đoàn 143 tung bay trên xác những con tàu chiến.

“Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ”, thành công của cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp là minh chứng rõ nét về trình độ, bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của những người lính trẻ Tiểu đoàn 1 hôm nay.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-tri-luyen-tai-qua-dien-tap-753037