Quốc gia nào có mật độ dân thưa nhất thế giới, đi một ngày mới gặp hàng xóm?

Quốc gia này chỉ có khoảng 3,4 triệu dân nhưng diện tích lãnh thổ lại gấp gần 5 lần Việt Nam. Đây được coi là nơi có mật độ dân cư thưa nhất thế giới.

1. Quốc gia này là?

Serbia
Venezuela
Úc
Mông Cổ

Chính xác

Mông Cổ có diện tích khoảng 1.582.339 km2 và dân số tính đến năm 2023 là 3.403.527 người. Mật độ dân số Mông Cổ chỉ tương đương 2 người/km2, ở mức thấp nhất thế giới. Tại nhiều nơi, người dân phải đi cả ngày mới gặp được người khác.

2. Tôn giáo nào phổ biến nhất tại quốc gia này?

Phật giáo
Hồi giáo
Thiên Chúa giáo
Ấn Độ giáo

Chính xác

Đa số dân cư Mông Cổ là tín đồ Phật giáo. Xếp thứ 2 là nhóm người không theo bất kỳ tôn giáo nào. Hồi giáo chiếm ưu thế trong cộng đồng người Kazakh tại Mông Cổ.

3. Người dân tại đây thường đi săn cùng loài vật nào?

Chó săn
Đại bàng
Diều hâu
Cáo

Chính xác

Người Mông Cổ nổi tiếng với thói quen đi săn cùng đại bàng. Những cuộc đi săn thường diễn ra vào mùa đông. Thợ săn sẽ gây tiếng ồn khiến con vật chạy ra khỏi hang, đại bàng sau đó bay lượn để dồn mục tiêu lại gần chủ nhân. Nghệ thuật đi săn với đại bàng được người Mông Cổ truyền từ đời này qua đời khác trong suốt 4.000 năm.

4. Vũ khí cận chiến nổi tiếng của Mông Cổ có tên là?

Turko
Galadius
Yatagan
Kukri

Chính xác

Turko hay Mongol Saber là loại đao nổi tiếng của người Mông Cổ. Vũ khí này cùng với ngựa và cung tên đã giúp Thành Cát Tư Hãn xây dựng đế chế Mông Cổ trải dài từ châu Á đến châu Âu. Ngày nay, vẫn còn nhiều người Mông Cổ sở hữu Turko.

5. Tương truyền, người Mông Cổ xưa thường dùng thức uống gì để thay thế nước?

Rượu
Trà
Sữa
Trà sữa

Chính xác

Trà sữa Mông Cổ là thức uống đặc biệt được chế từ nước, sữa, lá trà và muối. Loại trà sữa này gắn liền với các cuộc chinh phạt của Đại Hãn Mông Cổ trên khắp thế giới. Sữa trong trà được lấy từ nhiều nguồn đa dạng như ngựa, dê, bò, cừu,… Tuy nhiên, hiện tại sữa từ bò vẫn là tiêu chuẩn.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quoc-gia-nao-co-mat-do-dan-thua-nhat-the-gioi-2101632.html