Queen Of Tears: Diện đồ hiệu đắt đỏ, cớ sao Hae In vẫn bị nhầm là con nhà nghèo?

Còn nhớ khi mới gặp cô thực tập sinh Hong Hae In, Hyun Woo đã nghĩ cô có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí nhà còn đang mắc nợ. Nhưng bóc giá tủ đồ mà đại tiểu thư 'Queen Of Tears' mặc lúc đó thì có giống con nhà nghèo lắm không?

Có lẽ chàng luật sư Baek Hyun Woo bắt đầu để ý đến Hae In khi thấy cô đang đá mạnh chiếc máy photocopy. Sợ máy hỏng, Hyun Woo nhanh chóng tới giúp cô thực tập sinh. Khi ấy, Hae In khoác nguyên bộ blazer của hãng Thom Browne có giá khoảng 75 triệu đồng, chưa tính đồng hồ đeo tay gần 400 triệu.

Hyun Woo là chàng trai cái gì cũng biết, trừ khả năng bóc giá đồ hiệu. Chẳng hạn khi bị Hyun Woo thắc mắc sao “mặc giống bà ngoại anh”, thì Hae In mặc áo khoác Chanel giá 150 triệu, và ba lô nhỏ xinh sau lưng cũng có giá chừng đó.

Hyun Woo cứ ngỡ Hae In khó khăn tới nỗi không có cả chiếc ô tránh mưa, mà đâu có biết riêng bộ váy cô đang mặc đã có giá 60 triệu, đồng hồ 125 triệu thừa đủ mua cả trăm chiếc ô.

Hae In thoạt nhìn rất giản dị với váy trắng kín đáo khi thử đi tàu điện cùng Hyun Woo, nhưng riêng mẫu váy đã có giá 47 triệu đồng, cầm trên tay túi xách giá 50 triệu đồng.

Khi nhận lời cầu hôn của Hyun Woo, có lẽ đã đoán trước sẽ có sự kiện đặc biệt nên Hae In càng thêm chăm chút diện mạo. Váy hồng giá 140 triệu, túi xách Dior 150 triệu, đôi giày cao gót cũng 30 triệu.

Hoặc như lần đi làm này, cô thực tập sinh chọn toàn đồ Valentino đắt giá. Tính cả quần áo lẫn túi xách thì Hae In đang khoác lên người gần 300 triệu, vậy mà Hyun Woo vẫn lo cô gái này không được nhận vào làm thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây.

Đến cả chị gái Hyun Woo cũng không có mắt nhìn đồ hiệu, nên mới hùng hổ đưa tiền để Hae In rời xa em trai mình. Trong khi đó, Hae In đang mặc trang phục lên tới 150 triệu đồng, túi xách Dior cũng có giá ngang như vậy.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/queen-of-tears-dien-do-hieu-dat-do-co-sao-hae-in-van-bi-nham-la-con-nha-ngheo-post1627113.tpo