Quảng Trị muôn vẻ: Nước non Tuyên Phú
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa của huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ), xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hôm nay là một địa phương miền núi có khung cảnh yên bình. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của núi non, sông nước và ruộng đồng xanh mát, làm lắng đọng lòng người...

Sự trong trẻo của đất trời.

Miền quê thanh bình giữa núi non, sông nước.

Bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa núi non, sông nước và ruộng đồng.

Những thửa ruộng được chăm sóc cẩn thận trải dài như tấm thảm xanh.
Ảnh: Văn Tư
Tin nóng
Không chỉ là nơi lưu trú bên biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này còn mang đến những trải nghiệm từ ẩm thực, thiền nổi đến hành trình khám phá văn hóa Hội An.
Có những loại rau chỉ xuất hiện trong một mùa ngắn ngủi, muốn thưởng thức hương vị đặc biệt ấy, nhiều người phải chờ đợi cả năm.
Một đầu tượng Phật bằng đá có niên đại khoảng 1.400 năm vừa được hiến tặng cho Bảo tàng Phần Dương(Trung Quốc). Kết quả giám định cho thấy hiện vật nhiều khả năng là phần đầu bị thất lạc của một pho tượng Phật không đầu đang được trưng bày tại đây.
Đền Cửa Ông (Đông Hải Linh Từ), phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, là một trong những di tích lịch sử văn hóa thời nhà Trần nổi tiếng linh thiêng của vùng Đông Bắc...
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Bạch Đằng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, thắp hương tại nhà riêng gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng.
Thành ngữ 'thùng rỗng kêu to'là lời nhắc của cha ông xưa về cách ứng xử và vẫn còn nguyên ý nghĩa đến ngày nay.
Tin mới
Tối 14-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật 'Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông' kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026).
Trong nhịp sống hối hả của thủ đô, mỗi phút giây cả gia đình bên nhau đều quý giá. Ngày 18/7 tới đây, Nhà hát Múa rối Việt Nam hứa hẹn mang đến niềm vui cho các gia đình Việt qua vở diễn đặc sắc mang tên 'Truyện cổ Andersen'.
Có những gia đình đã chờ đợi gần 80 năm chỉ để biết người thân mình đang nằm ở đâu. Và cũng có những người mẹ, người anh, người chị mang theo nỗi nhớ ấy đến cuối cuộc đời, chỉ mong một ngày các anh được trở về với tên tuổi và quê hương.
Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên cả nước vẫn chưa xác định được danh tính. Hàng vạn bà mẹ, người thân đã chờ đợi hàng chục năm, mong một lần được gọi đúng tên con em mình trên bia mộ.
Tối 14-7, trong không khí trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngày này, tuổi trẻ cả nước đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa đạo lý 'Đền ơn đáp nghĩa', hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2026) và việc thực hiện Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'.
Tối 14/7, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 2 và Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật 'Tiếp nối huyền thoại-Khát vọng non sông' tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
Chiều 14/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Hang Đá Sập, thuộc xã Hà Nha.












