Quán quân 'Én Vàng học đường 2020' ngày càng tỏa sáng sau 3 năm đăng quang

Trở thành Quán quân của 'Én Vàng học đường' - cuộc thi tìm kiếm tài năng hùng biện, dẫn chương trình toàn quốc, từ khi mới 18 tuổi, cô MC Đoàn Vũ Ngọc Hoa ngày nào giờ đây đã trưởng thành và trở thành người dẫn dắt các thế hệ MC sinh viên tiếp theo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trân trọng mọi sân khấu trong đời…

Được thầy cô tin tưởng lựa chọn để dẫn dắt các chương trình lớn nhỏ của trường từ khi còn học THPT, Ngọc Hoa sớm nhận việc thích nói trước đám đông không phải là một sở thích ngẫu hứng mà là niềm đam mê cháy bỏng của bản thân: “Mới đầu cũng chỉ là những chương trình nhỏ nhưng mình luôn trân trọng những cơ hội đầu tiên đó và những cơ hội ấy cũng chính là cái duyên khiến mình quyết định đăng ký nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiếp tục nối dài mơ ước”.

Ngọc Hoa hiện tại đã là sinh viên năm cuối, khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)

Bén duyên với ‘Én Vàng’ đúng thời điểm ôn thi đại học, Ngọc Hoa đi thi hoàn toàn với tâm thế để trải nghiệm và tận hưởng sân khấu lớn đầu đời. Ba năm nhìn lại, Hoa vẫn luôn trân trọng cả khoảng thời gian gắn bó lẫn danh hiệu có được từ ‘Én vàng’. Cô tâm sự: “Trở thành Quán quân 'Én Vàng học đường', ngay khi vừa chập chững bước vào nghề, luôn là động lực khiến mình có niềm tin vào những nỗ lực của bản thân. Mình chưa từng nghĩ điều đó là áp lực, mà đã thật sự tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian đó. Cho đến giờ, mình cũng chưa khi nào tự gượng ép bản thân phải đạt được một giải thưởng lớn hơn, một thành tích vang dội hơn… Tất nhiên, mình vẫn luôn cố gắng để Ngọc Hoa của “ngày mai” tốt hơn Ngọc Hoa của “hôm nay”, nên thay vì áp lực, mình thường nhìn vào những thành tựu trong quá khứ để thêm tin tưởng bản thân và vững bước trên hành trình của mình”.

Ngọc Hoa được tin tưởng dẫn dắt nhiều chương trình lớn. (Ảnh: NVCC)

Từ sau cuộc thi, Ngọc Hoa có nhiều cơ hội dẫn dắt những sân khấu lớn hơn. Với Hoa, sân khấu nào, chương trình nào cũng đáng trân trọng, bởi lẽ: “Theo đuổi công việc này, mình không chỉ được nói những gì mình muốn bày tỏ, được đặt chân đến những vùng đất mới, hay được gặp những con người dễ mến, mà còn được trải nghiệm những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới. Đây chắc chắn là những bài học, kỷ niệm mà mình không thể quên, dù sau này có làm trong bất cứ một lĩnh vực nào khác. Bên cạnh đó, công việc này cũng mang lại cho mình mức thu nhập ổn định để tự lo chi phí cá nhân và phần nào đó hỗ trợ cho gia đình. Đó cũng là điều khiến mình vô cùng trân trọng nghề cầm mic”.

Với Ngọc Hoa, chương trình nào cũng đáng trân trọng. (Ảnh: NVCC)

Trưởng thành cùng cương vị mới

Vừa qua, Ngọc Hoa đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình của mình, đó là trở thành tân Chủ nhiệm "đời thứ 13" của AMC - CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chia sẻ về những thay đổi khi ở cương vị mới, Hoa thẳng thắn: “Cương vị mới đồng nghĩa với những trọng trách mới. Mình vốn là một người có tính cách trẻ con, đôi khi hơi “mít ướt” và cũng là người sống thiên về tình cảm. Nhưng từ khi trở thành chủ nhiệm của AMC, mình tự nhận thấy bản thân đã cứng cáp, trưởng thành hơn và đưa ra quyết định có phần lý trí hơn. Mình vẫn nhạy cảm, nhưng có “mít ướt” thì cũng dặn lòng không được để các em trong câu lạc bộ nhìn thấy. Nói vui vậy, chứ mình biết, bản thân vẫn phải trau dồi nhiều cả về chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo để có thể mang lại những điều tốt nhất cho AMC trong nhiệm kỳ này”.

Cô MC nhỏ ngày nào giờ đã trở thành chủ nhiệm của câu lạc bộ MC uy tín. (Ảnh: NVCC)

Một trong những kỹ năng mà Hoa đang tập trung rèn luyện nhất chính là kỹ năng quản lý thời gian, bởi song song với công việc MC, làm chủ nhiệm câu lạc bộ thì Hoa cũng đang là sinh viên năm cuối nên có rất nhiều môn học phải hoàn thành. Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng Hoa vẫn khẳng định: “Mình không xem việc nào ít quan trọng hơn những việc còn lại. Để cân bằng được các đầu việc, mình chấp nhận giảm đi thời gian giải trí, nghỉ ngơi của bản thân nhưng đây là điều mình sẵn sàng đánh đổi, bởi mình tin những nỗ lực của mình ở thời điểm hiện tại sẽ mang lại được nhiều giá trị và sẽ không khiến mình hối hận sau này”.

Ngọc Hoa ngày càng trưởng thành ở nhiều khía cạnh. (Ảnh: NVCC)

Nói về những dự định trong tương lai, Hoa chia sẻ: “Phát huy điểm mạnh và bù trừ vào những chỗ còn khuyết thiếu” là kim chỉ nam của mình trong mọi việc. Sắp tới, mình muốn phát triển khả năng ngoại ngữ để tiến xa hơn trong công việc, đây có thể xem là một trong những mục tiêu lớn nhất của mình ở năm 2024. Một mục tiêu quan trọng khác của mình là cùng với các cộng sự tổ chức thật thành công “Cuộc thi tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình toàn miền Bắc - Speak Up 2024” để mang đến cơ hội cho những bạn trẻ có đam mê với công việc dẫn chương trình như mình. Hy vọng, cuộc thi sẽ được mọi người đón nhận!”.

Vương Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/quan-quan-en-vang-hoc-duong-2020-ngay-cang-toa-sang-sau-3-nam-dang-quang-post1594124.tpo