Quân nhân được cho là đánh bác sĩ: Vợ tôi nguy kịch nhưng bác sĩ thản nhiên như không

Anh Nguyễn Xuân Hưng (phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn) người được cho là đã hành hung 2 nhân viên y tế ở BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã có chia sẻ với Báo PNVN về việc vì sao anh có hành động như vậy.

Anh Nguyễn Xuân Hưng đã chia sẻ với PNVN về việc vì sao anh có lời nói khiếm nhã và hành động đẩy 2 nhân viên y tế.

“Nếu ai ở hoàn cảnh vợ đang nguy kịch, tay chân co quắp, toàn thân cứng đờ, đông máu sau khi tiêm nhưng nhân viên y tế lo sợ bỏ ra ngoài không ai theo dõi. Đến khi đi tìm được y bác sĩ thì họ lại lững thững mà không nhanh chóng cấp cứu thì mới hiểu được tâm trạng của tôi”, anh Hưng nói.

Anh Hưng cho biết thêm, hiện tại vợ anh đang điều trị ở BV TƯ Quân đội 108, tình trạng sức khỏe đã khá hơn.

Nói về sự việc ngày 31/3, anh Hưng kể: Cách đó 1 tuần, vợ anh là chị N.T.T.T. có tình trạng đau đầu, buồn nôn. Vì vậy, khoảng 14h, ngày 31/3, anh đưa vợ đến Khoa cấp cứu (BV Đa khoa tỉnh Bắc Kạn) để thăm khám.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội tổng hợp nằm theo dõi và điều trị.

Tại đây, chị T. được một điều dưỡng đến cắm truyền và lấy máu. Tuy nhiên, điều dưỡng này loay hoay lấy máu không được rồi bỏ ra ngoài. Lát sau, một điều dưỡng khác lại ra lấy máu và tiêm cho chị T.

Sau mũi tiêm, chị T. bị co quắp tay chân, toàn thân cứng đờ. Điều dưỡng tiếp tục loay hoay lấy máu của chị T. để đi xét nghiệm. Tuy nhiên, lúc đó máu chị T. đã đông và bị co cứng tay chân và toàn thân nên họ lo sợ bỏ ra ngoài.

Trước tình hình đó, anh Hưng hết sức khoảng loạn. Anh đã cầu cứu bác sĩ để nhanh chóng cấp cứu cho vợ, nhưng không thấy ai ở đó.

Ngay sau đó, anh Hưng chạy vào Phòng Hành chính để gọi bác sĩ. Lúc này, có một bác sĩ đang viết ở trên bàn. Khi thấy anh Hưng trình bày, bác sĩ này không ra cứu chữa.

Trong lúc tình trạng nguy cấp như vậy, anh Hưng quá sốt ruột nên gặp một điều dưỡng và yêu cầu đến khám ngay cho vợ. Tuy nhiên, điều dưỡng này vẫn lững thừng không có chuyện gì nên anh Hưng đã đẩy y tá đi với mục đích thúc giục nhanh hơn và có lời nói khiếm nhã.

“Đúng là tôi có hành động đẩy 2 nhân viên y tế. Nếu ai ở hoàn cảnh vợ đang nguy kịch, nhưng không có y bác sĩ theo dõi. Đến khi đi tìm được y bác sĩ thì họ cứ lững thững thì mới hiểu được tâm trạng của chúng tôi”, anh Hưng nói.

Cũng theo anh Hưng, sau khi xảy ra sự việc đã nhận ra sai sót và xin lỗi các y bác sĩ và cũng mong ê kíp thông cảm cho gia đình. Đồng thời, cũng xin chuyển viện lên tuyến trên để gia đình yên tâm hơn.

Chị T. cũng cho biết: Chồng tôi vốn là người hiền lành, hết lòng vì công việc ai ai cũng yêu quý và tôn trọng. Anh cũng là quân y, khi chứng kiến cảnh vợ đang nguy kịch như vậy thì rất lo lắng và sợ rằng điều dưỡng tiêm nhầm thuốc. Vì vậy, mới có hành động như vậy. Đây cũng là bài học cho chồng tôi để xử lý những vấn đề sau này.

Camera bệnh viện ghi lại sự kiện xảy ra giữa anh Hưng và bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Như PNVN đã thông tin, ngày 31/3, nữ bệnh nhân L.T.H.T. (35 tuổi, trú tại phường sông Cầu, TP. Bắc Kạn) nhập viện.

Gia đình cho biết, trước đó bệnh nhân có các biểu hiện nôn, chóng mặt, đau đầu, tay chân tê bì, mệt mỏi nên gia đình đưa đến BV Đa khoa tỉnh để thăm khám và điều trị.

Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào Khoa Nội tổng hợp để các y bác sĩ thăm khám.

Tuy nhiên, trong khi các bác sĩ đang thăm khám, giải thích thì chồng của bệnh nhân chạy vào to tiếng lăng mạ, đánh đánh bác sĩ Hoàng Thị Huế và điều dưỡng viên Hà Thị Hảo của khoa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, khoa đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo BV. Hiện 2 nhân viên y tế đã đi làm nhưng có biểu hiện hoảng loạn.

Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị Sở y tế Bắc Kạn phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Trần Hiếu

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/quan-nhan-duoc-cho-la-danh-bac-si-vo-toi-nguy-kich-nhung-bac-si-than-nhien-nhu-khong-post40663.html