Qua những câu chuyện kể
Trong hành trình lan tỏa những 'ký ức xanh', các cựu chiến binh (CCB) trở thành nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại, đưa lịch sử đến với thế hệ trẻ bằng những câu chuyện chân thực từ chính trải nghiệm của mình. Những câu chuyện của các CCB đã góp phần bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Lập, phường Lương Văn Tri kể lại kỷ niệm thời kháng chiến cho cháu nội nghe
Nhớ về thời thanh xuân sôi nổi trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, bà Bùi Thị Định (khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh), CCB Đoàn 559 vẫn không giấu được niềm tự hào mỗi khi nhắc lại những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào. Bà đã cùng đồng đội tham gia mở đường, bảo đảm giao thông trên tuyến vận tải chiến lược giữa “mưa bom, bão đạn”, góp phần làm nên huyền thoại Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Chiến tranh đã lùi xa, song ký ức về những năm tháng hào hùng vẫn được bà Định gìn giữ và trao truyền. Trở về đời thường, dù bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, bà Định vẫn thường xuyên cùng các CCB Trường Sơn tham gia các buổi nói chuyện truyền thống tại các trường học, kể lại những câu chuyện chân thực về chiến tranh, về lý tưởng và tinh thần cống hiến. Bà Định chia sẻ: Chúng tôi kể lại không phải để nhắc về gian khổ mà để các cháu hiểu rằng hòa bình hôm nay phải đổi bằng xương máu của bao thế hệ, từ đó biết trân trọng cuộc sống và cố gắng học tập, sống có trách nhiệm hơn.
Nghe những câu chuyện, kỷ niệm về một thời của các CCB như bà Bùi Thị Định, em Đỗ Hoài Lan, học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Bắc chia sẻ: Những câu chuyện của các CCB giúp chúng em hiểu rõ hơn về lịch sử, những câu chuyện không có trong sách vở, những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh đã truyền cho chúng em động lực và trách nhiệm của người trẻ trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với những gì các ông, bà đã cống hiến cho đất nước.
Hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai đồng bộ, bài bản, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, các tổ chức, đơn vị và hội CCB các cấp đã phối hợp tổ chức được gần 200 buổi tuyên truyền, thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chị Dương Thị Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn cho biết: Trong các buổi sinh hoạt, giao lưu truyền thống, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với Hội CCB xã để các bác trực tiếp kể lại những câu chuyện thời quân ngũ, những năm tháng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Các bác trực tiếp kể cho đoàn viên, đội viên nghe về những chiến trường đã đi qua, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho lực lượng kế cận một cách tự nhiên, sâu sắc.
Cùng đó, các CCB còn truyền cho thế hệ trẻ hình ảnh sinh động về “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình - những người lính trở về đời thường nhưng vẫn giữ trọn phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Trong những năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong năm 2025, toàn tỉnh có nhiều hội viên tự nguyện hiến trên 3.600 m² đất để xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi; toàn hội có 1.073 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động; hội viên CCB đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho các loại quỹ do Trung ương và địa phương phát động…
Từ những câu chuyện kể bằng ký ức và trải nghiệm của các CCB, lịch sử không chỉ được nhắc lại mà còn được tiếp nối bằng hành động cụ thể trong đời sống hôm nay, qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ky-uc-xanh-trong-long-the-he-tre-5068618.html











