Phụ nữ vùng cao vượt khó

Với tinh thần cầu tiến, chịu thương chịu khó, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở thôn Mang Đen, xã Ba Vì đã xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ địa phương vươn lên thoát nghèo, tự chủ kinh tế.

Từng là hộ nghèo, vợ chồng chị Phạm Thị Thoi (34 tuổi) đã có quãng thời gian vất vả, chạy ăn từng bữa. Thế nhưng, bằng sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi và lối sống tiết kiệm, vợ chồng chị không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá ở thôn Mang Đen.

“Những năm đầu mới kết hôn, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, tôi lại phải dành thời gian chăm con nhỏ nên rất khó khăn. Sau đó, được Nhà nước hỗ trợ bò giống và kỹ thuật chăn nuôi, vợ chồng tôi bắt đầu gầy dựng các mô hình để phát triển kinh tế. Khi ấy, chồng tôi đi làm thuê, còn tôi ở nhà trồng cỏ nuôi bò và nuôi thêm gà, vịt xiêm. Từ 2 con bò giống hỗ trợ ban đầu phát triển lên 4 con, kinh tế gia đình bắt đầu ổn định và thoát nghèo chỉ sau 1 năm", chị Thoi bộc bạch.

 Chị Phạm Thị Thoi phát triển kinh tế từ mô hình nuôi chim bồ câu nhốt chuồng.

Chị Phạm Thị Thoi phát triển kinh tế từ mô hình nuôi chim bồ câu nhốt chuồng.

Khi tích lũy được một số vốn, chị Thoi xây thêm chuồng trại để nuôi chim bồ câu nhốt chuồng và mở tiệm tạp hóa. Nhờ kết hợp nhiều mô hình như chăn nuôi bò, gà, vịt, chim bồ câu, trồng keo và kinh doanh tạp hóa, mỗi năm gia đình chị thu về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.

“Gia đình tôi là hộ đầu tiên trong thôn nuôi chim bồ câu nhốt chuồng. Hiện tôi duy trì đàn hơn 100 cặp, mỗi tháng đều có vài chục con chim ra ràng để bán. Nhờ xây dựng nhiều mô hình từ chăn nuôi, trồng trọt đến buôn bán nên gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Dù công việc nhiều, đôi khi vất vả, nhưng vợ chồng tôi còn trẻ, nên luôn cố gắng lao động để có tương lai tốt đẹp hơn”, chị Thoi chia sẻ.

Cũng từng nằm trong diện hộ nghèo, chồng mất khi mới 26 tuổi, nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, chị Phạm Thị Mau (39 tuổi), ở thôn Mang Đen đã xây được ngôi nhà khang trang và nuôi dạy 2 con chăm ngoan, học giỏi.

Chị Mau kể, tôi kết hôn được vài năm thì chồng mất. Khi ấy, con gái lớn của tôi vừa vào lớp 1, con trai út mới học mẫu giáo. Không có người đàn ông trụ cột của gia đình, nhiều khi tôi thấy mình đuối sức. Thế nhưng, nhìn thấy 2 con còn quá nhỏ, tôi tự vực dậy tinh thần để sống, làm gương và nuôi dạy các con. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tôi chăn nuôi gà, heo rồi lấy tiền lời để đầu tư nuôi trâu, trồng keo, cuộc sống cũng dần ổn định.

 Chị Phạm Thị Mau chăm sóc đàn heo của gia đình.

Chị Phạm Thị Mau chăm sóc đàn heo của gia đình.

Phần lớn thời gian trong ngày chị Mau đi làm thuê, chỉ tranh thủ sáng sớm, buổi trưa và chiều tối chăm sóc đàn heo và trâu của gia đình. Hơn chục năm qua, trung bình mỗi năm chị xuất bán hơn 50 con heo con, heo thịt và từ 4 - 5 con trâu, có được nguồn thu nhập ổn định. Ngoài chăn nuôi, chị còn trồng hơn 10ha keo, tạo thêm nguồn thu lâu dài.

Thấy sự nỗ lực, vượt khó của mẹ, các con của chị Mau cũng chăm ngoan, học giỏi, luôn đạt thành tích cao trong học tập. Hiện con gái lớn của chị Mau đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Vì Phạm Thị Sưa cho biết, hai chị Phạm Thị Mau và Phạm Thị Thoi đều là hội viên phụ nữ năng động, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ cần cù, chịu khó, các chị còn biết cách làm giàu chính đáng cho gia đình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chị em trong thôn phát triển kinh tế. Từ đó, phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế ở thôn ngày càng sôi nổi, đời sống của hội viên, phụ nữ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Bài, ảnh: HIỀN THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/phu-nu-vung-cao-vuot-kho-59876.htm