Phim Vệt tháng 11: Nội dung phong phú liệu có đủ sức cạnh tranh với siêu phẩm hoạt hình ngoại?

Tháng 11 đánh dấu sự sôi động của phim chiếu rạp với gần 30 phim cả nội, cả ngoại. Phim Việt bắt đầu rục rịch mùa cuối năm với việc gối đầu lên sóng bằng lịch chiếu khá dày. Kể từ 'kỷ lục phòng vé' - 'Hai Phượng', chưa có bất cứ phim nội nào thật nổi bật về doanh thu năm nay. Liệu những phim chiếu tháng 11 có đủ sức tạo nên cú 'hit' doanh thu, khi mà cũng trong tháng này, siêu phẩm hoạt hình Mỹ 'Frozen 2' cũng chính thức công phá các phòng vé Việt?

Mở đầu lịch chiếu tháng 11 là “Thiên sứ không phép màu”. Phim xoay quanh nhân vật Trung Dũng, một thanh niên có khả năng nhìn thấy được tương lai những vụ án, tai nạn chết người sắp xảy ra. Nhờ vào khả năng đặc biệt này, anh đã cứu được rất nhiều người. Trớ trêu thay, anh lại không cứu được chính người mẹ ruột thịt và cô người yêu mà anh rất yêu thương.

Cái tên đáng chú ý tiếp theo là “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay”. Phim sẽ tái hiện hành trình đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm (Huỳnh Lập) và những câu chuyện nhân quả đan xen mà Tinh Lâm phải trải qua để thấu hiểu rõ hơn về cuộc đời. Cùng với Thụy Du (Quang Trung) - chàng trai có khả năng cho các linh hồn người chết nhập vào và Liên Thanh (Hạnh Thảo) - cô gái có khả năng nhìn thấy linh hồn, họ trở thành bộ ba ăn ý. Cả nhóm cùng giải cứu những linh hồn chưa siêu thoát cũng như chữa trị cho đôi mắt của Tinh Lâm. “Pháp sư mù” là dự án phim điện ảnh đầu tay của Huỳnh Lập – một cây hài nổi tiếng ở thể loại web drama. Trước ngày phim công chiếu, Huỳnh Lập từng vui mừng thông báo, “Pháp sư mù” vừa chính thức vượt ải kiểm duyệt mà không bị cắt giây nào. Đây cũng là tác phẩm có yếu tố tâm linh, kinh dị duy nhất trong năm nay không gặp trở ngại về "thủ tục" trước khi ra rạp

Phim Việt tháng 11 liệu có thể khả quan về doanh thu khi đối đầu với “bom tấn ngoại”. Ảnh từ phim: “Anh trai yêu quái”

Một phim khác cũng tốn nhiều giấy mực của báo giới là “Anh trai yêu quái” với sự tham gia của hai tên tuổi nổi bật Kiều Minh Tuấn và Isaac. Đây là một phim làm lại từ kịch bản Hàn Quốc khá nổi tiếng – “Anh trai tôi vô số tội”. Phim xoay quanh Lâm (Isaac đóng) là một vận động viên Judo quốc gia bỗng chốc phải bỏ dở sự nghiệp vì gặp chấn thương mất đi thị giác. Phong (Kiều Minh Tuấn đóng) - người anh cùng cha khác mẹ đang ở trong tù - ngay lập tức lợi dụng bi kịch của em trai để xin được ân xá về nhà chăm sóc em. Chưa thể chấp nhận sự thật mình sẽ bị mù vĩnh viễn, Lâm càng phát điên khi ông anh 10 năm không gặp bỗng dưng trở về, mang theo toàn phiền toái. Cuộc đoàn tụ không mong muốn đẩy hai anh em Phong và Lâm vào những tình huống bi hài, khi vừa phải chịu đựng tật xấu của nhau, vừa tìm cách giải quyết những mâu thuẫn trong quá khứ.

Mặc dù là phim làm lại từ kịch bản Hàn, nhưng khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 tại chính đất nước Hàn Quốc, “Anh trai yêu quái” cháy vé các suất chiếu và được khán giả bản địa rất khen ngợi. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn cũng nhận được phản hồi hết sức tích cực. Trên thực tế, nhiều phim Việt remake Hàn vẫn có doanh thu tốt. Bởi vậy, nhận những lời khen từ Busan trở về, rất có thể, “Anh trai yêu quái” sẽ tạo nên sự khả quan ở phòng vé Việt.

Một phim có nội dung hấp dẫn không kém là “Hoa hậu giang hồ”. Bộ phim là sự chuyển mình của Lương Mạnh Hải từ vai trò diễn viên sang đạo diễn, đặc biệt có sự tham gia của gương mặt người mẫu sáng giá Minh Tú. Phim sẽ hé lộ góc khuất đằng sau các cuộc thi hoa hậu. Trong đó, nhân vật Lá và Mây là hai chị em song sinh bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Lá là chị, một cô gái lăn lộn "giang hồ" với lý lịch bất hảo. Mây là em, một thiếu nữ dịu dàng, làm nghề dọn phòng và luôn mơ ước trở thành hoa hậu. Nhưng một biến cố bất ngờ xảy đến khiến Mây không thể tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Thời Đại mà cô vừa lọt vào vòng chung kết. Để giúp em gái hoàn thành tâm nguyện, Lá đã đóng giả Mây đi thi, thay cô đối mặt với những cạm bẫy đen tối nơi cuộc thi sắc đẹp hào nhoáng.

Nhìn qua các nội dung phim thì thấy rằng: Phim Việt phong phú hơn về kịch bản, nhiều thể loại phim hơn và sự mạnh dạn vào cuộc của nhiều đạo diễn trẻ. Ra mắt thời điểm tháng 11 cũng được xem là khá thuận lợi khi mở màn mùa phim cuối năm. Tuy nhiên, khán giả cũng đặt ra không ít hoài nghi về việc các phim này có thể “thắng” được doanh thu phòng vé. Đơn giản là vì các phim Việt đụng độ một đối thủ quá đáng gờm đến từ Hollywood mà lại thộc thể loại… hoạt hình.

“Frozen 2 – Nữ hoàng băng giá 2” sẽ ồ ạt đổ bộ các phòng chiếu châu Á trong tháng 11 này. “Frozen 2” được dự đoán thu hơn 100 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần khởi chiếu và tiếp tục giúp Disney thống trị phòng vé thế giới trong năm 2019. Phim đánh dấu sự trở lại của các ngôi sao Kristen Bell, Idina Menzel và Josh Gad. Ngoài ra, dàn diễn viên lồng tiếng nay bổ sung thêm Sterling K. Brown và Evan Rachel Wood. Phần 1 của phim đã quá thành công khi doanh thu toàn cầu là 1,29 tỷ USD, qua đó nắm giữ kỷ lục ăn khách đối với thể loại hoạt hình trong suốt 6 năm qua. Phim chỉ mới bị hạ bệ khi phiên bản mới của “The Lion King” thu hơn 1,65 tỷ USD từ mùa hè 2019 này. Gặp phải đối thủ mạnh như vậy, phim Việt chắc chắn sẽ chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

Dẫu sao, sự mạnh dạn của phim Việt khi sẵn sàng nối tiếp nhau ra rạp cùng thời điểm với bom tấn ngoại cũng khiến khán giả xem rạp có thêm nhiều “thực đơn” phim phong phú. Nhất là ở chỗ: Phim Việt phải giành suất chiếu cuối năm khá vất vả với hàng loạt phim ngoại chất lượng.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phim-vet-thang-11-noi-dung-phong-phu-lieu-co-du-suc-canh-tranh-voi-sieu-pham-hoat-hinh-ngoai-168904.html