Phan Thị Mơ chèo thuyền thúng, học thả lưới sau đăng quang

Cô cùng các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 trở lại Hội An để trải nghiệm văn hóa.

Trở về Việt Nam sau đăng quang, Phan Thị Mơ (trái) vội bay ra Hội An (Quảng Nam) để tham gia một số hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch. Đi cùng cô còn có các người đẹp trong top 4 cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018.

Trước vòng chung kết, 50 người đẹp cuộc thi đã có dịp trải nghiệm văn hóa và tham gia một số phần thi phụ tại Hội An. Lần trở lại này mang đến cho các người đẹp cảm xúc hân hoan khác.

Tân Hoa hậu Phan Thị Mơ (Việt Nam), Á hậu Maria Elena Antelo Molina (Bolivia), Á hậu Aterdene Gunzaya (Mông Cổ) cùng thí sinh đạt danh hiệu Hoa hậu thời trang Andrea Caro Zarate (Chile) một lần nữa có dịp khám phá cảnh đẹp, văn hóa của mảnh đất miền Trung.

Họ tham gia chèo thuyền thúng, quăng chài thả lưới trên dòng sông Cổ Cò thơ mộng.

Phan Thị Mơ rạng rỡ, nhiệt tình tham gia các hoạt động.

Tiếp đó họ thưởng thức những món ăn đặc sản của mảnh đất xứ Quảng...

... và cùng nhau tham gia những trò chơi dân gian như đi cà kheo, đập niêu đất, đi cầu khỉ.

Các người đẹp sẽ có 5 ngày ở lại Hội An để tham gia các hoạt động xã hội nhằm quảng bá, phát triển du lịch và kêu gọi bảo vệ môi trường.

Ảnh: Phan Tiến Vũ

Tân Cao

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/phan-thi-mo-cheo-thuyen-thung-hoc-tha-luoi-sau-dang-quang-3791431.html