Phần kết 'Death's Game': Lần chuyển kiếp cuối của Yi Jae tuy tàn nhẫn nhưng sâu sắc

'Bản chất của cuộc sống chính là một cơ hội, những nỗi đau vốn dĩ chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống' là câu thoại đắt giá cũng chính là thông điệp được cài cắm xuyên suốt 8 tập phim 'Death's Game' (Trò Chơi Tử Thần).

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau màn ra mắt ấn tượng trong phần đầu tiên, phần kết của Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) giữ vững phong độ, chiêu đãi khán giả với những thước phim chỉn chu. Mối liên kết giữa 12 kiếp sống của Choi Yi Jae (Seo In Guk thủ vai) đã được tiết lộ, đặt dấu chấm cho trò chơi của tử thần.

Tiếp nối cao trào phần trước, các tập tiếp theo của Trò Chơi Tử Thầntiếp tục tập trung khai thác những kiếp sống cuối cùng của Choi Yi Jae, cùng với màn đối đầu trực diện "trùm cuối" Park Tae Woo (Kim Ji Hoon thủ vai).

Kế hoạch trả thù được triển khai một cách tỉ mỉ không kẽ hở, việc kết hợp điểm mạnh của các thân phận, cũng như những câu chuyện đầy màu sắc đan xen giữa các thể loại kinh dị, lãng mạn, chính kịch đều thành công mang tới cho người xem cảm giác phấn khích khó tả.

Kim Jae Wook một lần nữa chứng tỏ kỹ năng diễn xuất "không phải dạng vừa" khi lột tả xuất sắc với vai diễn sát nhân tâm thần khiến khán giả phải rùng mình.

Vai cảnh sát Ahn Ji Hyung (Oh Jung Se thủ vai) đóng vai trò quan trọng trong việc trừng phạt phản diện Park Tae Woo.

Mỗi nhân vật đều có sự liên kết đặc biệt với nhau, không mang lại cảm giác rời rạc khó hiểu.

Tình tiết gây sốc nhất trong phần hai là việc Choi Yi Jae tỉnh dậy trong cơ thể của mẹ mình ở kiếp sống cuối cùng.

Sắp đặt này của Thần Chết có phần tàn nhẫn nhưng lại vô cùng thích hợp. Choi Yi Jae dù đã trải qua nhiều kiếp sống với nhiều thân phận khác nhau, nhưng chung quy vẫn chưa nhận ra quyết định dại dột của bản thân đã gây ra những hệ lụy như thế nào.

Chỉ đến khi sống trong thân phận của mẹ, anh mới hiểu được quy luật của cuộc sống và nỗi đau của người ở lại, từ đó biết cách trân trọng sinh mệnh của mình. "Cuộc sống vốn được tạo ra từ nhiều ngày, có ngày trời quang, có ngày trời giông. Thất bại cũng không sao cả, miễn là bản thân vẫn tiếp tục cố gắng".

Cuộc chiến giữa Choi Yi Jae và bản án của Thần Chết cuối cùng cũng có một kết thúc có hậu. Phần cuối của bộ phim quay lại tại thời điểm Choi Yi Jae có ý định kết liễu ở tập 1 cùng với dòng chữ "Bạn là độc nhất trên cuộc đời này".

Trò Chơi Tử Thần đã hoàn thành hoàn hảo câu chuyện những tưởng phức tạp của 12 kiếp sống. Những thông điệp sâu sắc ẩn chứa trong từng nhân vật được dẫn dắt nhịp nhàng, nhưng vẫn đủ khiến người xem phải suy ngẫm.

Nhật Trâm

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phan-ket-deaths-game-lan-chuyen-kiep-cuoi-cua-yi-jae-tuy-tan-nhan-nhung-sau-sac-post1602082.tpo