Phác họa lịch sử qua những vũ khí quân sự phỏng dựng

Trong vài năm trở lại đây việc giới trẻ quay về tìm hiểu những giá trị nguồn cội của dân tộc như lịch sử, văn hóa không chỉ đơn giản là phong trào, mà điều này đã tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống của Việt Nam. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ một nhóm bạn trẻ có chung niềm đam mê về các loại vũ khí quân sự thời xưa của cha ông ta. Nhờ vậy mà chúng ta có thể dễ dàng hình dung lịch sử giữ dựng nước và giữ nước của các triều đại trước thông qua những loại vũ khí quân sự được phỏng dựng bởi nhóm bạn trẻ này.

Một góc làm việc chỉ có gỗ, có cưa, có đục.... có lẽ không ai nghĩ chàng trai tên Nguyễn Ngọc Tân này lại tốt nghiệp ngành dược. Một màn hình máy tính chỉ có hình dáng của đao, kiếm.... có lẽ cũng chẳng ai nghĩ chàng trai tên Nguyễn Ngọc Phương Đông này từng đi du học ngành kinh tế tại Úc về. Thế nhưng, họ lại cùng gặp nhau ở trong xưởng sản xuất nhỏ này, nơi để họ phát huy niềm đam mê và những nghiên cứu nghiêm túc của mình về các loại vũ khí quân sự cổ của Việt Nam. Đơn cử, để phỏng dựng được chiếc giáo theo đúng lịch sử thời Lê thì các bạn trẻ đã phải nghiên cứu rất kĩ những tư liệu, hiện vật về Giảng Võ Trường - trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa

Luyện văn có Văn Miếu Quốc Tử Giám, luyện võ có Giảng Võ Trường. Thế nhưng, khác với Văn Miếu Quốc Tử Giám, Giảng Võ Trường giờ chỉ còn lại cái tên trong các sách chính sử. Và những nghiên cứu của Đông hay Tân đã góp phần để Giảng Võ Trường trở nên rõ hình hài hơn.

Một căn xưởng nhỏ nhưng chứa đựng nhiều hoài bão lớn của những người trẻ. Họ có thể không phải là những nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa chuyên sâu nhưng chắc chắn niềm đam mê của họ sẽ giúp lan tỏa tình yêu lịch sử của thế hệ trẻ, để lịch sử được kế thừa và duy trì sức sống trong đời sống hiện đại.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Anh Thư - Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phac-hoa-lich-su-qua-nhung-vu-khi-quan-su-phong-dung-211578.htm