Theo AP ngày 30-8 đưa tin, một người mẹ ở bang California, Mỹ, đã đánh trả một con sư tử núi nhằm giải cứu con trai (8 tuổi), đang bị con thú tấn công.
Một cậu bé 5 tuổi ở nam California (Mỹ) đã được mẹ cứu thoát khi bị sư tử núi nặng 30kg tấn công ở gần nhà.
Một người mẹ sống tại bang California (Mỹ) đã tay không chiến đấu với một con sư tử núi khi con vật tấn công con trai 5 tuổi của cô.
Giới chức trách ở bang California, Mỹ đã bắn hạ một con sư tử núi sau khi nó tấn công cậu bé 5 tuổi. Người hùng thực sự trong vụ việc là mẹ của cậu bé.
Khi nhìn thấy con sư tử núi đang lôi cậu con trai 5 tuổi của mình, người mẹ này quên hết cả sợ hãi, không cầm theo một vũ khí gì mà cứ thế lao vào đánh nhau tay không. Sự việc này đi đến kết quả thế nào?