Ông lão nhặt ve chai không tham của rơi

Ông lão 71 tuổi, trong lúc đi nhặt ve chai đã nhặt được chiếc điện thoại di động có giá trị cao. Ông đã mang đến Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nhờ tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 19/6, Công an xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm được chủ nhân chiếc điện thoại bị đánh rơi và trả lại. Trước đó, trong lúc đi nhặt ve chai, phế liệu để bán kiếm tiền trang trải cuộc sống thường ngày, ông Đặng Văn Hải (SN 1953, ngụ xã Hàm Chính) nhặt được một chiếc điện thoại có giá trị cao ở giữa đường. Sau khi nhặt được, ông Hải đã mang đến Công an xã Hàm Chính nhờ tìm chủ nhân trả lại.

Ông Hoàng Hồng Hải nhận lại chiếc điện thoại từ tay ông lão nhặt ve chai.

Ông Hoàng Hồng Hải nhận lại chiếc điện thoại từ tay ông lão nhặt ve chai.

Được biết, ông Đặng Văn Hải có hoàn cảnh khó khăn, phải đi nhặt ve chai kiếm sống. Dù vậy, khi nhặt được tài sản có giá trị cao nhưng không tham của rơi và nhờ Công an tìm người đánh mất để trao trả.

Sau khi Công an xã Hàm Chính đăng thông tin, ông Hoàng Hồng Hải (SN 1970) cũng là dân địa phương xác nhận là chủ sở hữu chiếc điện thoại và đến Công an xã Hàm Chính nhận lại tài sản. Nhận được chiếc điện thoại, ông Hoàng Hồng Hải cảm ơn người nhặt ve chai, cảm ơn Công an xã Hàm Chính.

Trần Tuấn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/ong-lao-nhat-ve-chai-khong-tham-cua-roi-i734851/