Nuôi lợn nhựa

Sáng 10-8, bà Đào ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) đến thăm bà Ngọ cùng cơ quan cũ ở khu tập thể Trường Trung cấp Quân y 1, phường Sơn Lộc cùng thị xã.

Thấy bà Ngọ cùng mấy người phụ nữ đang đếm tiền, bà Đào chào mọi người rồi vui vẻ hỏi:

- Các bà vừa bán phế liệu hay sao thế?

- Hôm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đến lịch “mổ lợn nhựa” bà ạ. Chúng tôi kiểm đếm nhập quỹ và lên kế hoạch để tiếp tục giúp đỡ hội viên khó khăn - bà Ngọ phấn khởi đáp.

- Hội mình có nhiều hội viên tham gia “nuôi lợn nhựa” không? - bà Đào hỏi thêm.

- Phường tôi có trên 1.000 hội viên tham gia và đã “mổ lợn nhựa” 3 đợt. Hội đã trích gần 90 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ nghèo sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng/sổ cho 56 hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 32 suất quà cho con hộ nghèo với số tiền 32 triệu đồng... - bà Ngọ phấn khởi kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Đào hoan nghênh việc làm của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sơn Lộc. Bà cho rằng, hoạt động này vô cùng thiết thực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của cộng đồng sẻ chia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoi-lon-nhua-638617.html