Bộ đội sát cánh cùng người dân vùng lũ
Khi lũ vừa rút, những bước chân bộ đội lập tức xuất hiện ở từng thôn xóm, sát cánh cùng người dân khắc phục hậu quả và dựng lại cuộc sống.

Các đồng chí thủ trưởng Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm tham gia dọn dẹp tại chợ Phù Mỹ
Hành quân thần tốc, trắng đêm cứu hộ và khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 và Lữ đoàn Vận tải 657 (Quân khu 7) lại lập tức hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Để học sinh sớm trở lại trường, lực lượng Công binh 25 có mặt từ tờ mờ sáng tại Trường THPT Cát Tiên. Bùn dày gần 6 cm phủ kín sân trường, lớp học; bàn ghế còn ngổn ngang. Những chiến sĩ trẻ cẩn thận gom bùn thành từng đống, đẩy ra ngoài bằng xe kéo; từng phòng học, từng bức tường được lau chùi tỉ mỉ đến tận góc nhỏ.
Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Phú, chiến sĩ Đại đội 25, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn Công binh 25, chia sẻ: “Lúc nước rút phải làm sao để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Mệt thì có nhưng mỗi lần thấy một góc lớp sạch hơn, một con đường thông thoáng hơn, lòng tụi em lại nhẹ đi. Đó là niềm tự hào của người lính công binh”.
Cùng với chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25, các phương tiện của Lữ đoàn Vận tải 657 cũng hoạt động hết công suất để đưa hết bùn đất, rác thải ra khỏi khu dân cư. Trung tá Bùi Hồng Hạnh - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 657 chia sẻ: “Chúng tôi có mặt ở tất cả các thôn, xóm, hỗ trợ tối đa cho bà con. Đặc biệt với các gia đình chính sách, neo đơn hay khó khăn, cán bộ, chiến sĩ như chính những người con trong gia đình”.
Tại nhà ông Nguyễn Xã Hội, thương binh 2/4 ở thôn 6, xã Cát Tiên, bùn lũ dày gần 10 cm phủ kín từ sân vào tận bếp. Tuổi cao, mang di chứng tai biến, việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhìn căn nhà ngổn ngang, ông không giấu được xúc động. Đôi mắt ông rưng rưng khi thấy các chiến sĩ trẻ người xúc bùn, người chuyển rác, người kê lại bàn tủ bị đổ. Chỉ trong một buổi sáng, căn nhà đã sạch sẽ trở lại. Ông nghẹn ngào: “Lũ lên, bộ đội cõng tôi qua dòng nước dữ. Lũ rút, bộ đội lại đưa tôi về nhà, giúp tôi dọn dẹp. Tôi biết ơn lắm!”.
Từ sáng sớm đến tối muộn, khắp thôn cùng xóm nhỏ rộn ràng tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng xe quân đội di chuyển. Bộ đội đi tới đâu, thôn, xóm sạch sẽ tới đó. Mồ hôi rơi nhưng nụ cười thì luôn trên môi những người lính. Với họ, được nhìn bà con trở về nhà, bếp lửa lại hồng - đó là hạnh phúc.
Có mặt trước khi nước lên và chỉ rời đi khi Cát Tiên đã thật sự bình yên - đó chính là bộ đội địa phương và lực lượng dân quân tự vệ. Ngay sau khi nước rút, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm và dân quân tự vệ các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ cơ quan, trường học và người dân tổng dọn vệ sinh, xử lý môi trường.
Tại chợ Cát Tiên và chợ Phù Mỹ, bùn đất và rác thải phủ dày, các sạp hàng bị dồn lại một góc. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai dọn dẹp. Tiếng hô “một, hai” vang đều, từng tấm ván, quầy hàng được “giũ bùn” và dựng lại ngay ngắn. “Điều này nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh và giúp hoạt động giao thương sớm phục hồi, bà con ổn định cuộc sống”, Trung tá Nguyễn Đức Anh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực Phòng thủ 3 - Bảo Lâm cho biết.
Có những đoạn đường bùn dày gần nửa ống chân, xẻng không xúc nổi. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng tay bới từng mảng. Mệt nhọc, vất vả nhưng người chiến sĩ không một phút ngơi nghỉ để nhanh chóng khơi thông những con đường.
Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục, Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: “Nước rút đến đâu, bộ đội có mặt giúp dân đến đó. Cán bộ, chiến sĩ sẽ hỗ trợ tối đa để bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định sau mưa lũ”.
Đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên chia sẻ: “Trong những ngày lũ đổ về, bộ đội và dân quân luôn ở tuyến đầu giúp Nhân dân di dời người và tài sản. Khi nước rút, bộ đội lại tiếp tục dọn dẹp, khắc phục. Sự tận tụy ấy đã giúp Cát Tiên sớm ổn định trở lại”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bo-doi-sat-canh-cung-nguoi-dan-vung-lu-405237.html











