NÓNG! Rơi máy bay thảm khốc ở Nga, toàn bộ gần 50 hành khách và phi hành đoàn không ai sống sót
Trưa 24/7, một chiếc máy bay chở khách An-24 của Hãng hàng không Angara đã gặp nạn tại vùng Amur, Viễn Đông Nga.

Hình ảnh khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay ở Viễn Đông Nga. (Nguồn: TASS)
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chiếc máy bay đang thực hiện hành trình từ Khabarovsk đến Tynda, quá cảnh qua Blagoveshchensk. Vào khoảng 13h (giờ địa phương), máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi đang tiếp cận hạ cánh tại sân bay Tynda. Theo dữ liệu sơ bộ, tổ bay đã thực hiện một vòng bay lại để hạ cánh lần hai trước khi biến mất khỏi màn hình radar.
Lực lượng cứu hộ sau đó xác định, xác máy bay nằm trên sườn núi, trong khu vực địa hình hiểm trở và bốc cháy dữ dội. Trực thăng Mi-8 bay trinh sát khu vực hiện trường xác nhận không có dấu hiệu của người sống sót. Trung tâm Phòng vệ dân sự và an toàn phòng cháy vùng Amur cho biết, máy bay đã bốc cháy ngay khi va chạm mặt đất trong quá trình hạ độ cao.
Thông tin về số người trên khoang có sự khác biệt: theo Thống đốc vùng Amur, có 43 hành khách (gồm 5 trẻ em) và 6 thành viên phi hành đoàn, trong khi lực lượng cứu hộ ghi nhận 40 hành khách (2 trẻ em) và 6 thành viên tổ bay.
Một nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp Nga cho biết, nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ là do lỗi của phi hành đoàn khi hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn kém, khiến máy bay va vào sườn núi. Tuy nhiên, các giả thuyết khác cũng đang được điều tra.
Chiếc An-24 gặp nạn là loại máy bay do Liên Xô sản xuất, đã có tuổi thọ khai thác cao, nhưng vẫn được phép vận hành trong một số điều kiện giới hạn và được cấp phép bay đến năm 2036. Đây không phải lần đầu tiên mẫu máy bay này gặp tai nạn nghiêm trọng trong thập kỷ qua.
Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra hình sự theo điều khoản liên quan vi phạm quy định an toàn hàng không. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai, trong khi lực lượng pháp y và điều tra viên đang chờ tiếp cận hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân thảm họa.