Nơi y đức được thử thách mỗi ngày
Trong khi đa số cơ sở y tế có môi trường làm việc an toàn, thì đội ngũ y, bác sĩ và người lao động tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk lại phải đối mặt với những nguy cơ nghề nghiệp đặc thù.
Người bệnh có thể bị kích động, mất kiểm soát hành vi, gây khó khăn cho việc chữa trị, thậm chí tấn công nhân viên y tế. Bằng sự tận tâm và tinh thần “lương y như từ mẫu”, các y bác sĩ ở bệnh viện vẫn âm thầm gắn bó, hết lòng điều trị và giúp người bệnh phục hồi.

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk hội ý chuyên môn.
Sau những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, Khoa Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) trở lại nhịp làm việc bình thường. Tại phòng lưu khám số 02, Bác sĩ Võ Hồng Khắc thăm khám, tư vấn và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bác sĩ Khắc cho biết, điều trị bệnh nhân tâm thần không thể dựa vào phác đồ mà chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và quá trình theo dõi lâu dài, nguy cơ rủi ro luôn hiện hữu.
“Quá trình điều trị đòi hỏi chúng tôi phải theo sát người bệnh, vào từng buồng để thăm khám, kiểm tra. 8 giờ sáng hằng ngày, chúng tôi phải đến từng buồng bệnh để kiểm tra, hỏi xem họ đã ăn sáng, uống thuốc chưa, còn ảo giác hay trí nhớ cải thiện đến mức nào. Trong quá trình thăm khám, nhiều bệnh nhân không kiểm soát được hành vi nên có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào,” bác sĩ Khắc chia sẻ.
Cách Khoa Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng khoảng 50 mét, dãy nhà kiên cố được bao quanh bằng khung sắt là Khu nội trú bệnh nhân nam của Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk. Bên trong hàng rào, điều dưỡng Phan Đình Tài đang đo huyết áp và hỗ trợ một bệnh nhân uống thuốc đúng liều. Trên vai anh còn vết sẹo do bệnh nhân cắn năm ngoái.
“Ngày 4/8/2025, khi tôi vào đo huyết áp cho một bệnh nhân nam, anh ấy bị kích động mất kiểm soát đã lao vào cắn lên vai tôi, xé rách quần áo nữa. Tôi cũng hơi lo sợ. Sau khi bình tĩnh, cùng mọi người khống chế xong, tôi đi thay đồ, lau rửa vết thương nghỉ ngơi một lúc hồi lại rồi lại tiếp tục công việc”, anh Tài kể.

Chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk.
Hơn hai năm điều trị tại Khoa Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Tôn (xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) được bác sĩ Khắc và điều dưỡng Tài kiên trì chăm sóc, theo dõi từng ngày.
Anh mắc chứng nghiện rượu, sa sút trí nhớ, có những lúc không thể làm chủ được hành vi. Anh không nhớ đã bao lần các bác sĩ, điều dưỡng phải “vật lộn” để giữ anh an toàn. Anh Tôn cho rằng, nếu không có sự bao dung và y đức của họ, có lẽ giờ này anh không biết mình sẽ ra sao.
Trong niềm vui bệnh tình thuyên giảm, chuẩn bị được xuất viện, anh Tôn xúc động bày tỏ: “Tôi thấy đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện rất nhiệt tình, tận tâm; trong đó bác sĩ Khắc và điều dưỡng Tài luôn quan tâm thăm khám, chăm sóc chu đáo và động viên tôi. Tôi mong mình sẽ cai được rượu, phục hồi trí nhớ để sớm trở về với gia đình”.
Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk thành lập năm 2008, quy mô 100 giường, điều trị nội trú cho 100 bệnh nhân. Năm 2025, ngoài hơn 20.000 lượt người được thăm khám, bệnh viện còn quản lý, chăm sóc 17.000 người có triệu chứng các bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm và động kinh ngoài cộng đồng, theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế.

Với lòng yên nghề, các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk luôn tận tâm vì bệnh nhân.
Nhiều bệnh nhân đã khỏi, trở về với gia đình nhờ nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và người lao động. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù, bệnh viện vẫn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, chế độ đãi ngộ và định kiến xã hội. Bác sĩ Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc bệnh viện kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh thời gian tới.
“Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk có chế độ ưu đãi thu hút chỉ áp dụng đối với bác sĩ, với mức hỗ trợ thêm 5% lương hằng tháng; trong khi các đối tượng khác như điều dưỡng, kỹ thuật viên lại chưa được hưởng. Trong môi trường bệnh viện tâm thần, theo tôi, điều kiện làm việc đều khó khăn, vất vả như nhau, vì vậy bệnh viện kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và người lao động cùng được hưởng. Qua đó, động viên họ yên tâm gắn bó với nghề, với bệnh viện, tiếp tục chăm sóc và điều trị cho người bệnh”, Bác sĩ Luyến đề xuất.
Mỗi ngày trôi qua, đội ngũ y, bác sĩ và người lao động tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk vẫn lặng lẽ trải qua những ca trực nhiều áp lực, tiềm ẩn nguy cơ bị người bệnh mất kiểm soát hành vi tấn công. Dù vậy, với trách nhiệm và tâm huyết của người thầy thuốc, họ vẫn kiên trì bám nghề, tận tụy chăm sóc, điều trị để nhiều bệnh nhân dần ổn định, phục hồi trí nhớ và trở về với gia đình, cộng đồng.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/noi-y-duc-duoc-thu-thach-moi-ngay-post1271088.vov












