Nói dối đi câu cá, chồng bị vợ bắt tại trận trong tình trạng 'điếng người'
Lời nói dối đi câu cá của người chồng để che đậy cho câu chuyện khó chấp nhận phía sau.
Rạng sáng 7/8, lực lượng Sở Tôn giáo Johor (JAINJ) đã tiến hành kiểm tra một khách sạn ở huyện Muar, bang Johor, Malaysia và phát hiện một vụ việc gây chấn động dư luận. Trong phòng, một cặp đôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của nhân viên kiểm tra. Khi được yêu cầu xuất trình giấy đăng ký kết hôn nhưng không thể đáp ứng, cả hai đã bị bắt giữ theo tội danh “Khalwat”, hành vi ở cùng người khác giới không phải họ hàng trong không gian kín hoặc vắng vẻ.

Người đàn ông bị bắt quả tang hẹn hò với người phụ nữ 50 tuổi. Ảnh: JAINJ
Điều khiến vụ việc trở nên ồn ào hơn là thân phận của người đàn ông liên quan. Anh 30 tuổi, đã có vợ và hai con, nhưng lại qua đêm với người phụ nữ 50 tuổi, được cho là mẹ đơn thân có ba con. Theo thông tin từ JAINJ, người này đã nói dối vợ từ tối hôm trước rằng sẽ đi câu cá cùng bạn bè. Thay vì ra bờ sông, anh lại chọn thuê phòng khách sạn để gặp gỡ tình nhân.
Cơ quan chức năng cho biết ban đầu, người đàn ông muốn thuê nhà nghỉ giá rẻ nhưng lo ngại dễ bị phát hiện vì đây thường là địa điểm bị kiểm tra gắt gao. Cuối cùng, anh chọn khách sạn với hy vọng tránh bị theo dõi, nhưng vẫn không thoát khỏi cuộc kiểm tra bất ngờ.

Cặp đôi bị bắt giữ. Ảnh: JAINJ
Sở Tôn giáo Johor đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội kèm lời mỉa mai rằng trong khi nhiều người đàn ông ở Muar dành cả đêm để câu cá gần cầu Muar hoặc nhà thờ Hồi giáo, thì nhân vật này lại “thay đổi khẩu vị” và “câu cá” trong phòng khách sạn.
Vụ việc hiện tiếp tục được xử lý theo quy định tôn giáo và pháp luật Malaysia, đồng thời trở thành đề tài bàn tán sôi nổi về đạo đức, hôn nhân và sự trung thực trong đời sống gia đình.