Nơi con sông đứng lại...
Hanoinet - Có những ước mơ, có những con người, có những cuộc đời không bao giờ chạm đến bến hạnh phúc...Có những dòng sông không chảy ra biển lớn...đó là nơi con sông đứng lại...
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=67054
Tin mới
Sáng 10-4, tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố Giải chạy bộ Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon – 2026 với chủ đề 'Chạy giữa thủ phủ cà phê'.
Concert quốc gia đặc biệt 'Âm vang Tổ quốc' sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 4 này, quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn.
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), từ ngày 15/4 đến 5/5, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề 'Sắc màu đất Quảng'.
Sau nhiều ý kiến trái chiều, ê-kíp Jun Phạm quyết định dừng phát hành MV, đồng thời phối hợp Sở VH&TT TP.HCM thẩm định nội dung.
Lượng khách ồ ạt đến Măng Đen dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 khiến nhiều khách sạn và homestay thông báo kín phòng, cao điểm cao điểm dồn vào ngày 25-27/4 và 30/4-3/5.
Với sự phát triển của truyền thông và công nghệ số, vai trò của nghệ nhân đang có sự chuyển dịch từ 'người giữ lửa' sang tạo ra giá trị. Nghệ nhân không chỉ làm nghề trong phạm vi gia đình hay làng xóm mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch, trình diễn, quảng bá di sản...
Với người dân Nghệ An nói riêng, người dân trong cả nước nói chung, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác tại phường Trường Vinh (Nghệ An) là một 'địa chỉ đỏ' không chỉ thể hiện sự biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người với non sông, đất nước và Nhân dân ta, Quảng trường và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện hữu là niềm tự hào, kiêu hãnh và là một sự nhắc nhở, giáo dục đối với thế hệ hôm nay, mai sau luôn phải nỗ lực rèn luyện, học tập, tu tướng đạo đức, góp sức mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập dân tộc, tự cường và phát triển đất nước.








