Niềm vui của nam thanh niên khi nhận lại tài sản từ cán bộ công an Hà Nội

Ngày 17/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì vừa trao trả điện thoại cho người dân đánh rơi.

Anh Nguyễn Văn Tú vui mừng nhận lại điện thoại bị thất lạc. Ảnh: CQCA

Anh Nguyễn Văn Tú vui mừng nhận lại điện thoại bị thất lạc. Ảnh: CQCA

Theo đó, Công an huyện Thanh Trì đã bàn giao lại chiếc điện thoại bị thất lạc cho chủ nhân là anh Nguyễn Văn Tú (SN 2004; HKTT: Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 15/5/2024, anh Nguyễn Xuân Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì, đang làm nhiệm vụ tại dốc Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, có nhặt được 1 chiếc điện thoại Xiaomi của người dân bị đánh rơi. Anh Thắng đã nhanh chóng xác minh và liên hệ được với chủ nhân của chiếc điện thoại là anh Nguyễn Văn Tú mời anh đến trụ sở Công an huyện Thanh Trì để nhận lại điện thoại.

Tại đây, anh Tú cho biết, khoảng 14h00 ngày 15/5/2024, anh Tú đi từ chợ đầu mối phía Nam quận Hoàng Mai về xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội) thì đánh rơi điện thoại, không rõ rơi ở đâu. Nhận lại tài sản, anh Tú rất vui mừng vì nó chứa nhiều thông tin quan trọng đối với anh, đồng thời anh Tú cũng viết thư cảm ơn Công an huyện Thanh Trì và anh Nguyễn Xuân Thắng.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/niem-vui-cua-nam-thanh-nien-khi-nhan-lai-tai-san-tu-can-bo-cong-an-ha-noi-381120.html