Niềm vui của chị Tám

Bà con lối xóm và đồng nghiệp về dự Lễ khánh thành và bàn giao 'Nhà đồng đội' tặng Đại úy QNCN Hoàng Thị Tám, nhân viên Khoa A1, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) rất đông và không ai giấu được niềm vui, chúc mừng chị Tám có nơi ăn ở ổn định để yên tâm công tác và nuôi dạy các con.

Chị Tám có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị trước đây là bộ đội nhưng đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Lâu nay, chị ở một mình nuôi hai con ăn học. Ba mẹ con ở căn nhà công vụ của đơn vị, không có điều kiện làm nhà riêng.

 Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 trao kinh phí hỗ trợ gia đình Đại úy QNCN Hoàng Thị Tám.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 trao kinh phí hỗ trợ gia đình Đại úy QNCN Hoàng Thị Tám.

Trước hoàn cảnh đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 4 đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” tặng chị Tám. Ngoài mức hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo của Bộ Quốc phòng còn có sự quyên góp của cán bộ, nhân viên trong Khoa A1, sự giúp đỡ của anh em, bè bạn và tích lũy từ gia đình. Sau 4 tháng thi công, ngôi “Nhà đồng đội” khang trang đã hoàn thành, diện tích sử dụng 80m2.

Đại úy QNCN Hoàng Thị Tám tâm sự: “Cách đây 5 năm, chồng tôi đang công tác bình thường thì bất ngờ phát hiện bệnh hiểm nghèo, tiền của tích góp bấy lâu tập trung chạy chữa cho chồng. Ngày anh mất, tôi hụt hẫng tinh thần và hoang mang lắm, vì một mình phải nuôi hai con đang tuổi ăn, tuổi lớn. May mà đơn vị cho mượn căn nhà công vụ nên mẹ con tôi đỡ phần vất vả; đến hôm nay lại có được căn nhà mới khang trang. Tôi rất biết ơn lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và bạn bè, đồng nghiệp!”.

Được biết, từ nhiều năm nay, cán bộ, nhân viên trong Khoa A1 thường an ủi, động viên đồng chí Tám trong quá trình công tác. Dù cuộc sống còn gặp nhiều thiếu thốn về vật chất, tinh thần nhưng chị Tám không hề kêu ca, phàn nàn, mà sống lạc quan, hòa đồng với mọi người; nhiệt tình trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Chị Tám luôn lấy sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân làm niềm vui cho mình. Theo Đại tá Trần Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 4, ngoài sự giúp đỡ, động viên bằng vật chất và tinh thần, hằng năm, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện luôn chủ động đề nghị với cấp trên hỗ trợ xây dựng "Nhà đồng đội" cho cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, mỗi căn nhà được xây dựng chứa đựng sự tri ân, tình cảm ấm áp, chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Bài và ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/niem-vui-cua-chi-tam-791438