Những trái tim tình nguyện vì quê hương

Giữa những ngày hè rực nắng, có một màu xanh không chỉ làm dịu đi không khí oi ả mà còn sưởi ấm lòng người nơi xã Vĩnh Thanh. Đó là màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - những người con xa quê trở về, mang theo tâm huyết, kiến thức và tình yêu dành cho nơi 'chôn nhau cắt rốn'.

Mang tri thức và sức trẻ về làng

Dù chỉ thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện trong khoảng thời gian ngắn nhưng những chiến sĩ áo xanh đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ tại vùng đất quê hương. Trong số đó, lớp phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) do nhóm trực tiếp phối hợp tổ chức thu hút 45 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Những khái niệm tưởng như rất “cao siêu” về AI bỗng trở nên gần gũi và dễ hiểu qua cách truyền đạt sáng tạo, gần gũi của các bạn trẻ.

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Anh Tuấn

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, đội hình tình nguyện còn hỗ trợ xuyên suốt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thanh. Trong suốt chiến dịch tình nguyện, các bạn đã tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện hơn 150 lượt hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Chị Văn Nguyễn Việt Mai, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Thanh, bày tỏ: “Chiến dịch mùa hè xanh của Liên chi hội Sinh viên Bạc Liêu tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mang lại nhiều dấu ấn sâu đậm hơn so với các năm trước. Các bạn sinh viên không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, tin học, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt thành và sáng tạo trong từng hoạt động”.

Một hoạt động cũng không kém phần ý nghĩa là việc thành lập Đội hình thanh niên vận động người dân và hộ kinh doanh thay đổi, điều chỉnh biển hiệu phù hợp với địa giới hành chính sau hợp nhất. Không chỉ tuyên truyền, các bạn còn trực tiếp đo đạc, thiết kế và hỗ trợ lắp đặt lại biển hiệu miễn phí cho nhiều hộ, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt của xã thêm khang trang, đồng bộ.

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ người dân, tiểu thương thay biển hiệu quảng cáo theo địa giới hành chính mới. Ảnh: Anh Tuấn

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh hỗ trợ người dân, tiểu thương thay biển hiệu quảng cáo theo địa giới hành chính mới. Ảnh: Anh Tuấn

Đặc biệt, việc hình thành 4 nhóm Zalo cộng đồng với hơn 250 thành viên đã tạo nên nền tảng kết nối nhanh chóng giữa chính quyền xã với người dân. Đây là cách làm mới, linh hoạt và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, điều hành ở địa phương sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát, chia sẻ: “Nhờ các em sinh viên hỗ trợ mà hợp tác xã đã thay toàn bộ bảng hiệu phù hợp theo quy định mới. Các em còn hướng dẫn cách vào nhóm Zalo cộng đồng để chúng tôi cập nhật thông tin xã nhà nhanh chóng, không bị chậm trễ như trước”.

Lan tỏa yêu thương bằng hành động thiết thực

Không chỉ mang đến tri thức và công nghệ, các sinh viên tình nguyện còn góp phần làm đẹp không gian học đường. Những bức tường cũ kỹ của các điểm trường: Mầm non Hưng Phú, Tiểu học A Hưng Phú và THCS Hưng Phú được thay bằng gần 20 m tranh cổ động sinh động, sắc màu tươi sáng, nội dung thiết thực như: bảo vệ môi trường, phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông... Mỗi nét vẽ là cả tấm lòng của người trẻ dành cho thế hệ học sinh vùng quê, để các em đến trường không chỉ học chữ mà còn được truyền cảm hứng từ không gian học tập đầy yêu thương.

Các thanh niên tình nguyện hỗ trợ vẽ tranh tuyên truyền, cổ động tại Trường tiểu học A Hưng Phú. Ảnh: Anh Tuấn

Các thanh niên tình nguyện hỗ trợ vẽ tranh tuyên truyền, cổ động tại Trường tiểu học A Hưng Phú. Ảnh: Anh Tuấn

Đặc biệt, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm lo an sinh xã hội. Từ những phần quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình đã gửi đến 30 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người già neo đơn, tổ chức bữa cơm nghĩa tình tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười, đến các hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc, hớt tóc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn... đều toát lên sự chân thành và lòng biết ơn sâu sắc.

Bạn Võ Thị Mỹ Liên, sinh viên năm 4, ngành Y đa khoa, xúc động: “Đây là lần thứ 4 tôi tham gia Chiến dịch mùa hè xanh, nhưng là lần đầu tiên được trở về quê hương mình. Cảm xúc lắm! Thông qua chuỗi hoạt động tình nguyện lần này, tôi mong được đóng góp chút công sức để quê nhà phát triển hơn”.

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đến thăm và tặng quà cho người già neo đơn trên địa bàn xã. Ảnh: Anh Tuấn

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đến thăm và tặng quà cho người già neo đơn trên địa bàn xã. Ảnh: Anh Tuấn

Khép lại mùa hè xanh, hành trang các chiến sĩ tình nguyện mang về không chỉ là những trải nghiệm quý giá mà còn là sự trưởng thành trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm với quê hương. Ở lại Vĩnh Thanh là những nhóm Zalo vẫn hoạt động mỗi ngày, là những biển hiệu mới đẹp mắt, những bức tường rực rỡ sắc màu, và trên hết là niềm tin của người dân vào thế hệ trẻ hôm nay - những người không quên cội nguồn, luôn sẵn sàng góp sức mình để xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn.

Kim Trúc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-trai-tim-tinh-nguyen-vi-que-huong-a121221.html